Thi thiên 25:1-22

  • Bài cầu nguyện xin sự hướng dẫn và tha thứ

    • “Xin chỉ dạy con lối ngài” (4)

    • “Tình bạn thiết với Ðức Giê-hô-va” (14)

    • ‘Xin tha hết tội lỗi con’ (18)

Do Ða-vít sáng tác. א [A-lép] 25  Lạy Ðức Giê-hô-va, con hướng về ngài. ב [Bết]   Lạy Ðức Chúa Trời của con, con tin cậy ngài;+Xin chớ để con phải chịu xấu hổ,+Ðừng để kẻ thù hả hê về con.+ ג [Ghi-men]   Ai trông cậy ngài ắt chẳng xấu hổ,+Nhưng ai vô cớ phản bội ắt phải hổ nhục.+ ד [Ða-lét]   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin cho con biết đường ngài;+Xin chỉ dạy con lối ngài.+ ה []   Xin khiến con bước theo chân lý ngài và chỉ dạy con,+Vì ngài là Ðức Chúa Trời, đấng giải cứu con. ו [Vau] Suốt cả ngày dài con trông cậy ngài. ז [Da-in]   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nhớ lại lòng thương xótVà tình yêu thương thành tín+ mà ngài vẫn hằng thể hiện.*+ ח [Hếch]   Xin đừng nhớ đến tội thời trẻ dại cùng sai phạm con. Xin nhớ đến con theo lòng yêu thương thành tín,+Vì cớ lòng tốt của ngài, lạy Ðức Giê-hô-va!+ ט [Tếch]   Ðức Giê-hô-va thật là tốt và chính trực+ Nên ngài chỉ dẫn người có tội sống phải lối.+ י [Giốt]   Ngài sẽ hướng dẫn người khiêm hòa theo điều đúng,*+Cũng sẽ chỉ dạy người khiêm hòa con đường ngài.+ כ [Cáp] 10  Các lối Ðức Giê-hô-va đều yêu thương và trung tínÐối với ai giữ giao ước+ cùng lời nhắc nhở của ngài.+ ל [La-mét] 11  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin vì cớ danh ngài+Mà tha lỗi cho con dù nó lớn biết mấy. מ [Mêm] 12  Ai biết kính sợ Ðức Giê-hô-va?+ Ngài sẽ chỉ người con đường phải chọn.+ נ [Nun] 13  Người sẽ được hưởng bao điều tốt lành,+Còn dòng dõi người sẽ hưởng trái đất.+ ס [Sa-méc] 14  Tình bạn thiết với Ðức Giê-hô-va dành cho ai kính sợ ngài;+Ngài tỏ cho họ biết giao ước mình.+ ע [A-in] 15  Mắt tôi luôn hướng về Ðức Giê-hô-va,+Vì ngài gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới.+ פ [] 16  Xin hướng mặt về con và ban ơn cho,Vì con đây đơn côi, không nơi nương tựa. צ [Xa-đê] 17  Bao sầu khổ lòng con cứ chồng chất mãi,+Xin cứu con thoát khỏi cảnh muộn phiền này. ר [Rết] 18  Xin xem nỗi khổ sở, rối bời của con,+Và tha hết tội lỗi mà con đã phạm.+ 19  Xin xem kẻ thù con đông đảo làm sao,Mối thù ghét của chúng thâm sâu dường nào! ש [Xin] 20  Xin gìn giữ mạng con và ra tay giải cứu;+Con náu thân nơi ngài, chớ để con xấu hổ. ת [Tau] 21  Nguyện lòng trọn thành và ngay thẳng bảo vệ con,+Bởi niềm trông cậy, con đặt hết cả vào ngài.+ 22  Lạy Ðức Chúa Trời, xin giải thoát* Y-sơ-ra-ên khỏi mọi khốn khổ.

Chú thích

Hay “mà đã có từ ngàn xưa”.
Ds: “công lý”.
Ds: “chuộc”.