Thi thiên 26:1-12

  • Bước theo sự trọn thành

    • “Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài dò xét” (2)

    • Tránh mối giao du xấu (4, 5)

    • ‘Con sẽ bước đi quanh bàn thờ Ðức Chúa Trời’ (6)

Do Ða-vít sáng tác. 26  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài xét đoán vì con bước theo sự trọn thành mình;+Nơi Ðức Giê-hô-va, niềm tin cậy con không hề lay chuyển.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài dò xét, cũng xin thử con;Xin luyện lọc tư tưởng thầm kín nhất* và tấm lòng con.+   Lòng yêu thương thành tín ngài luôn trước mặt conVà con bước theo chân lý của ngài.+   Con không ngồi chung với phường gian dối,+Tránh bọn che giấu bộ mặt thật mình.   Con ghét giao du cùng kẻ dữ,+Chẳng chịu ngồi chung với kẻ ác.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, con sẽ rửa tay xưng mình vô tộiVà sẽ bước đi quanh bàn thờ ngài,   Hầu làm vang dậy bao tiếng tạ ơn,+Hầu rao hết thảy việc diệu kỳ ngài.   Lạy Ðức Giê-hô-va, con yêu nhà ngài,+Là chốn ngài ngự, nơi vinh quang ngài hiện diện.+   Xin chớ diệt con với kẻ có tội,+Chớ cất mạng con với kẻ hung bạo;* 10  Bàn tay bọn chúng làm điều xấu hổ,Nơi bàn tay hữu đầy của hối lộ. 11  Phần con, con quyết bước theo sự trọn thành mình. Xin ngài giải thoát,* ban ơn cho con. 12  Nay chân con đứng trên nơi bằng phẳng;+Giữa hội đông đảo, con sẽ chúc tụng Ðức Giê-hô-va.+

Chú thích

Hay “cảm xúc sâu kín nhất”. Ds: “thận”.
Hay “kẻ gây đổ máu”.
Ds: “chuộc”.