Thi thiên 27:1-14
Do Ða-vít sáng tác.
27 Ðức Giê-hô-va là ánh sáng tôi,+ sự giải cứu tôi.
Tôi còn sợ ai?+
Ðức Giê-hô-va cũng là thành lũy của cuộc đời tôi.+
Tôi còn khiếp ai?
2 Kẻ dữ tấn công hòng nuốt sống tôi,+Nhưng chính quân địch, quân thù vấp chân ngã nhào.
3 Lòng tôi chẳng hề sợ hãiDù cả đạo quân đóng trại đánh tôi.+
Lòng tin sẽ vẫn vững bềnDù cho chiến tranh ập đến trên tôi.
4 Tôi xin Ðức Giê-hô-va một điều,Là điều tôi sẽ chờ đợi ngóng trông;Ấy là trọn đời ở nhà Ðức Giê-hô-va,+Ðể ngắm sự thiện mỹ của Ðức Giê-hô-vaVà để chiêm ngưỡng* đền ngài.+
5 Vào ngày thảm họa, ngài sẽ giấu tôi trong chỗ trú ngài;+Ngài sẽ che tôi trong nơi kín đáo, dưới mái lều ngài;+Ngài sẽ đặt tôi trên vầng đá cao.+
6 Nay tôi ngẩng đầu cao hơn quân thù bao quanh;Tôi sẽ reo mừng dâng các lễ vật tại nơi lều ngài,Sẽ hát chúc tụng* Ðức Giê-hô-va.
7 Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nghe khi con kêu cầu,+Ban ơn và đáp lời con.+
8 Lòng con tự nhắc lệnh ngài: “Cố công tìm kiếm mặt ta!”.
Con sẽ cố công tìm kiếm mặt ngài, lạy Ðức Giê-hô-va!+
9 Xin đừng ẩn mặt khỏi con,+Ðừng đuổi kẻ tôi tớ này trong cơn nóng giận.
Ngài là đấng giúp đỡ con;+Lạy Ðức Chúa Trời, đấng giải cứu con,Xin chớ lìa con, cũng đừng bỏ con.
10 Dẫu cho cha mẹ có ruồng bỏ tôi,+Ðức Giê-hô-va sẽ đón nhận tôi.+
11 Lạy Ðức Giê-hô-va, xin chỉ con đi đường ngài;+Vì kẻ thù con, xin dẫn con theo lối thẳng.
12 Xin đừng phó con cho kẻ đối địch,+Vì nhân chứng giả dấy lên chống nghịch,+Và chúng hung hăng dọa dẫm ngăm đe.
13 Tôi nay ra sao nếu không tin chắcBao lâu còn ở trên đất người sống,Bấy lâu được hưởng lòng tốt Ðức Giê-hô-va?*+
14 Hãy trông cậy Ðức Giê-hô-va;+Hãy can đảm và vững lòng lên.+
Phải, hãy trông cậy Ðức Giê-hô-va.