Thi thiên 30:1-12

  • Nỗi đau biến thành niềm hoan hỉ

    • Ơn Ðức Chúa Trời, ta hưởng cả đời (5)

Thi ca. Bài hát khánh thành nhà. Do Ða-vít sáng tác. 30  Lạy Ðức Giê-hô-va, con sẽ tôn cao ngài vì ngài nâng con lên;Ngài không để quân thù hả hê vì cớ con.+   Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con, con đã xin ngài cứu, ngài bèn chữa lành cho.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài kéo con* khỏi mồ;*+Ngài bảo toàn sinh mạng hầu con không xuống huyệt.+   Này hỡi những người trung thành của ngài,Hãy hát chúc tụng* Ðức Giê-hô-va,+Dâng lời cảm tạ cho danh* thánh ngài.+   Cơn giận ngài, ta chịu phút chốc;+Còn ơn ngài, ta hưởng cả đời.+ Dẫu tối đến nức nở tiếng khóc,Sáng ra lại rộn rã tiếng cười.+   Lúc an lành con tự nhủ rằng: “Chẳng bao giờ mình lỡ bước đâu”.   Lạy Ðức Giê-hô-va, khi con được ơn ngài, ngài khiến vững như núi.+ Nhưng khi ngài ẩn mặt, con liền thấy kinh hoàng.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài là đấng con hằng kêu cầu;+Ðức Giê-hô-va là đấng con hằng nài xin ân huệ.   Con chết đi có ích gì, con xuống huyệt+ có lợi chi? Cát bụi làm sao ca ngợi ngài được,+ làm sao rao ra lòng trung tín ngài?+ 10  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin đoái nghe và ban ơn.+ Lạy Ðức Giê-hô-va, xin trở thành đấng giúp đỡ.+ 11  Ngài đã biến nỗi đau con ra điệu nhảy,Tháo vải thô và cho mặc sự hoan hỉ, 12  Ðể con* hát chúc tụng ngài, chẳng nín lặng. Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con, con quyết mãi ca ngợi ngài.

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Ds: “kỷ niệm”.
Hay “vinh quang con”.