Thi thiên 32:1-11

  • Hạnh phúc cho người được tha thứ

    • “Con đã xưng tội với ngài” (5)

    • Ðức Chúa Trời ban sự thông hiểu (8)

Do Ða-vít sáng tác. Ma-kin.* 32  Hạnh phúc cho người được thứ lỗi, người được tha* tội.+   Hạnh phúc cho người được Ðức Giê-hô-va xá tội,+Tâm trí không chút gian dối.   Bao lâu con còn im lặng, bấy lâu xương cốt mỏi mòn, bởi con rên xiết cả ngày.+   Suốt ngày suốt đêm, tay ngài đè nặng trên con.+ Sức* con tan biến khác nào nước gặp nắng hạn mùa hè. (Sê-la)   Cuối cùng, con đã xưng tội với ngài, không giấu lỗi lầm.+ Con đã tự nhủ: “Mình sẽ xưng với Ðức Giê-hô-va mọi sai phạm mình”.+ Ngài quả thứ lỗi tha tội cho con.+ (Sê-la)   Vì thế mỗi người trung thành đều cầu nguyện ngài+Ðương lúc còn tìm ngài được.+ Ngay cả nước lụt chẳng dâng đến người.   Ngài là một nơi ẩn nấp cho con,Sẽ bảo vệ con khỏi cơn khốn khổ.+ Ngài khiến quanh con vang tiếng reo mừng giải cứu.+ (Sê-la)   “Ta sẽ ban sự thông hiểu, chỉ dẫn đường con phải đi.+ Ta sẽ ban lời khuyên bảo, mắt chăm chú dõi theo con.+   Ðừng như con ngựa con la không có lý trí;+Phải dùng hàm thiếc dây cương bắt phụcThì chúng mới chịu đến gần”. 10  Kẻ ác hứng chịu nhiều nỗi đau đớn;Còn người tin cậy Ðức Giê-hô-va được tình yêu thương thành tín của ngài bao bọc.+ 11  Hãy vui mừng nơi Ðức Giê-hô-va và hân hoan, hỡi những người công chính;Hãy cất tiếng reo mừng, hỡi mọi người lòng ngay.

Chú thích

Hay “được che phủ”.
Hay “Nhựa sống”.