Thi thiên 35:1-28

  • Bài cầu nguyện xin được giải cứu khỏi kẻ thù

    • Kẻ thù sẽ bị đuổi đi (5)

    • Ngợi khen Ðức Chúa Trời giữa các đoàn dân đông (18)

    • Bị ghét vô cớ (19)

Do Ða-vít sáng tác. 35  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin biện hộ cho con trước mặt kẻ đối nghịch;+Kẻ nào tấn công con, xin ngài tấn công lại.+   Xin cầm thuẫn nhỏ* khiên lớn+ trỗi dậy tiếp cứu con.+   Xin lấy lao giáo, rìu chiến* chống kẻ đuổi bắt con.+ Xin nói với con: “Ta là sự giải cứu của con”.+   Nguyện kẻ săn mạng con phải xấu hổ nhục nhã,+Và kẻ mưu diệt con rút lui trong nhuốc nhơ.   Nguyện chúng như vỏ trấu bị gió thổi bay mất;Nguyện thiên sứ Ðức Giê-hô-va đuổi chúng đi.+   Nguyện đường chúng trở nên tối tăm và trơn trượtKhi thiên sứ Ðức Giê-hô-va đuổi theo sau;   Bởi chúng ngụy trang lưới để vô cớ bẫy con,Chúng đào sẵn cái hố đặng vô cớ hại con.   Nguyện tai họa đổ xuống bất thình lình,Lưới chúng đã ngụy trang bắt lấy chúng;Nguyện chúng sa vào lưới và bị diệt.+   Nhưng tôi sẽ vui mừng nơi Ðức Giê-hô-va,Hớn hở vì những hành động giải cứu của ngài. 10  Từ đáy lòng tôi thốt lên: “Ôi Ðức Giê-hô-va, ai giống như ngài? Ngài giải thoát người cô thế khỏi kẻ mạnh hơn,+Người cô thế, kẻ bần cùng khỏi bọn bóc lột”.+ 11  Nhân chứng hiểm độc đứng ra,+Hạch hỏi điều tôi chẳng biết. 12  Chúng nó lấy oán trả ơn,+Khiến tôi đau đớn như mất người thân. 13  Còn khi chúng bị đau yếu,Tôi quấn vải thô, hành mình kiêng ăn,Dâng lời cầu nguyện nhưng không được nhậm. 14  Tôi bèn bước đi như người khóc bạn hay khóc anh em,Buồn bã cúi xuống như người khóc mẹ. 15  Thế mà khi tôi vấp ngã, chúng lại vui mừng tụ tập;Chúng tụ tập để bất ngờ tấn công;Chúng cấu xé tôi, chẳng chịu im lặng. 16  Những kẻ bất kính nặng lời chế nhạo,* nghiến răng cùng tôi.+ 17  Ôi Ðức Giê-hô-va, ngài cứ nhìn mãi sao?+ Xin giải thoát con khỏi sự tấn công của chúng,+Cứu mạng duy nhất này khỏi lũ sư tử tơ.+ 18  Con sẽ cảm tạ ngài giữa hội chúng đông đảo,+Con sẽ ngợi khen ngài giữa các đoàn dân đông. 19  Xin đừng để kẻ vô cớ thù con vui sướng hả hê;Xin đừng để kẻ vô cớ ghét con+ nháy mắt khinh dể;+ 20  Bởi chúng chẳng hề nói lời bình an,Nhưng gian trá mưu hại dân an ổn trong xứ.+ 21  Chúng nó ngoác miệng vu cáo con rằng: “A ha! A ha! Bọn ta thấy rồi”. 22  Ôi Ðức Giê-hô-va, ngài đã thấy rồi! Xin đừng im lặng.+ Ôi Ðức Giê-hô-va, xin đừng xa lánh.+ 23  Ôi Ðức Chúa Trời của con, Ðức Giê-hô-va,Xin ngài tỉnh thức, trỗi dậy bênh vực,Biện hộ trong vụ kiện con. 24  Ôi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con,Xin xét con theo sự công chính ngài,+Ðừng để bọn chúng vui sướng hả hê. 25  Nguyện chúng không hề nghĩ thầm: “A ha! Ta toại nguyện rồi!”. Nguyện chúng chẳng bao giờ nói: “Chúng ta đã nuốt sống hắn”.+ 26  Nguyện kẻ hả hê trước thảm họa con đều phải xấu hổ, nhuốc nhơ. Nguyện kẻ vênh váo với con mặc lấy xấu hổ, nhục nhã. 27  Còn ai vui vì lòng công chính con, hãy reo mừng lên;Nguyện họ luôn nói: “Ðáng ca tụng thay Ðức Giê-hô-va, đấng vui khi tôi tớ ngài bình an!”.+ 28  Bấy giờ lưỡi con sẽ thuật* sự công chính ngài+Và suốt cả ngày sẽ ngợi khen ngài.+

Chú thích

Loại khiên các cung thủ thường mang.
Hay “rìu hai lưỡi”.
Cũng có thể là “Phường chống Ðức Chúa Trời chế giễu tôi vì một ổ bánh”.
Hay “nói thầm; suy ngẫm”.