Thi thiên 38:1-22

  • Bài cầu nguyện của người ăn năn đang đau đớn

    • “Ưu phiền, vô cùng chán nản” (6)

    • Ðức Giê-hô-va nghe người trông đợi ngài (15)

    • ‘Con bị tội lỗi dằn vặt’ (18)

Thi ca của Ða-vít, để gợi nhớ. 38  Ðức Giê-hô-va ôi, xin đừng trách con trong cơn giận dữ,Xin đừng sửa trị trong cơn thịnh nộ.+   Các mũi tên ngài đâm xuyên mình conVà bàn tay ngài đè nặng trên con.+   Vì ngài phẫn nộ, thân con chẳng chỗ nào lành. Vì con phạm tội, xương cốt mỏi mòn bất an.+   Các lỗi lầm con chồng chất ngập đầu,+Khác nào gánh nặng không sao mang nổi.   Vết thương hôi thối cương mủ,Bởi con dại dột xuẩn ngu.   Con đây ưu phiền, vô cùng chán nản,Suốt cả ngày dài buồn bã lang thang.   Ruột gan như thiêu như đốt,Thân con chẳng chỗ nào lành.+   Con ra tê dại, tan nát hết cả,Rên xiết thét gào bởi lòng phiền não.   Ðức Giê-hô-va ôi, mọi ước muốn con ở trước mặt ngài,Còn lời thở than cũng chẳng giấu ngài. 10  Tim con đập dồn, sức tàn lực kiệt,Ánh sáng đôi mắt cũng đã phai mờ.+ 11  Vì tai vạ con, bạn bè thân hữu né tránh,Bạn hữu thân quen cũng đều xa lánh. 12  Những kẻ săn đuổi mạng con gài bẫy;Những kẻ tìm phương hại con nói hành;+Bọn chúng xầm xì mưu gian suốt ngày. 13  Nhưng như người điếc, con không thèm nghe;+Tựa như người câm, con chẳng mở miệng.+ 14  Con nay khác nào người không nghe được,Miệng chẳng nói lên một lời bào chữa. 15  Vì ngài là đấng con đã trông đợi, Ðức Giê-hô-va ôi!+ Ngài quả đáp lời, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con ôi!+ 16  Con nói: “Nguyện chúng không thể đắc chí,Không thể vênh mặt khi con trượt chân”. 17  Suýt nữa con đã ngã quỵ,Nỗi đau dai dẳng bên mình.+ 18  Rồi con thú nhận lỗi lầm+Vì bị tội lỗi dằn vặt.+ 19  Quân thù khí thế bừng bừng, sức mạnh dồi dào;*Những kẻ vô cớ ghét con ngày một đông đảo. 20  Bọn chúng lấy oán trả ơn;Con theo điều lành nên chúng chống đối. 21  Ôi Ðức Giê-hô-va, xin đừng lìa bỏ con! Ôi Ðức Chúa Trời, xin đừng lánh xa mãi!+ 22  Ôi Ðức Giê-hô-va, sự giải cứu của con,Xin mau mau giúp đỡ!+

Chú thích

Cũng có thể là “Những kẻ vô cớ thù con nhiều thay”.