Thi thiên 4:1-8

  • Bài cầu nguyện nói lên lòng tin cậy Ðức Chúa Trời

    • “Nếu bực bội cũng đừng phạm tội” (4)

    • ‘Con sẽ ngủ bình yên’ (8)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây. Thi ca của Ða-vít. 4  Lạy Ðức Chúa Trời công chính của con,Khi con kêu cầu, xin ngài đáp lời.+ Lúc con khốn khổ, xin ngài mở đường. Xin ngài ban ơn, nghe con cầu nguyện.   Này các người, các người biến danh dự tôi ra nỗi ô nhục đến bao giờ? Các người yêu chuyện phù vân, tìm điều giả dối đến chừng nào? (Sê-la)   Hãy biết rằng Ðức Giê-hô-va sẽ ưu đãi* người trung thành của ngài;Ðức Giê-hô-va sẽ nghe khi tôi kêu cầu.   Nếu bực bội cũng đừng phạm tội.+ Lúc trên giường, hãy thầm nhủ với lòng và chớ nói ra. (Sê-la)   Hãy dâng lễ vật trong sự công chínhVà tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va.+   Nhiều người hỏi: “Ai sẽ cho ta thấy phước lành?”. Lạy Ðức Giê-hô-va, nguyện ánh sáng mặt ngài chiếu trên chúng con.+   Ngài khiến lòng con tràn đầy niềm hứng khởi,Hơn người dư dật thóc lúa và rượu mới.   Con sẽ nằm xuống và ngủ bình yên,+Vì Ðức Giê-hô-va ôi, chỉ mình ngài cho con sống an ổn.+

Chú thích

Hay “biệt riêng cho ngài”.