Thi thiên 42:1-11

  • Ca ngợi Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu Vĩ Ðại

    • Khát khao Ðức Chúa Trời như nai khát nước (1, 2)

    • “Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng?” (5, 11)

    • “Hãy trông đợi Ðức Chúa Trời” (5, 11)

Cho nhạc trưởng. Ma-kin* do con cháu của Cô-rê+ sáng tác. 42  Như nai mong mỏi suối nước,Ðức Chúa Trời ôi, con mong mỏi ngài.   Thật tôi khát khao Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời hằng sống.+ Bao giờ tôi được đến trình diện trước mặt Ðức Chúa Trời?+   Ðêm ngày tôi nuốt lệ đắng thay cho thức ăn,Suốt ngày thiên hạ khích bác: “Ðức Chúa Trời ông đâu rồi?”.+   Nhớ lại chuyện xưa, tâm hồn dâng trào cảm xúc. Tôi từng sánh bước cùng đám đông người,Trang nghiêm dẫn họ đến nhà của Ðức Chúa Trời,Trong tiếng reo vui và lời tạ ơn,Tiếng mừng lễ hội của đoàn dân đông.+   Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng?+ Trong ta, sao lại rối bời thế này? Hãy trông đợi Ðức Chúa Trời,+Bởi ta sẽ còn ca ngợi ngài là Ðấng Giải Cứu Vĩ Ðại của mình.+   Lạy Ðức Chúa Trời của con, con đây tuyệt vọng+ bèn nhớ đến ngài+Từ vùng Giô-đanh và rặng Hẹt-môn, từ núi Mít-xa.*   Sóng gọi sóng theo tiếng thác nước ngài. Sóng cồn ngài thảy đều phủ lấp con.+   Ban ngày Ðức Giê-hô-va sẽ cho tôi hưởng tình yêu thương thành tín ngài,Ban đêm bài ca ngợi ngài sẽ ở cùng tôi, là bài nguyện cầu dâng Ðức Chúa Trời của đời tôi.+   Tôi sẽ hỏi Ðức Chúa Trời, vách đá của tôi: “Sao ngài lại nỡ quên con?+ Sao con phải bước buồn bã vì bị kẻ thù áp bức?”.+ 10  Ghét tôi đến tận xương tủy,* kẻ thù nhạo báng,Suốt ngày khích bác: “Ðức Chúa Trời ông đâu rồi?”.+ 11  Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng? Trong ta, sao lại rối bời thế này? Hãy trông đợi Ðức Chúa Trời,+Bởi ta sẽ còn ca ngợi ngài là Ðấng Giải Cứu Vĩ Ðại của mình và Ðức Chúa Trời của mình.+

Chú thích

Hay “núi nhỏ”.
Cũng có thể là “Như thể nghiền nát xương tôi”.