Thi thiên 43:1-5

  • Là Ðấng Phán Xét, Ðức Chúa Trời giải thoát

    • “Xin ban ánh sáng và chân lý ngài” (3)

    • “Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng?” (5)

    • “Hãy trông đợi Ðức Chúa Trời” (5)

43  Lạy Ðức Chúa Trời, xin xét đoán con,+Biện hộ trong vụ kiện con+ với nước bất trung. Xin giải thoát con khỏi kẻ lừa gạt, bất chính;   Bởi ngài là Ðức Chúa Trời của con, thành trì của con.+ Sao ngài nỡ ném con đi? Sao con phải bước buồn bã vì bị kẻ thù áp bức?+   Xin ban ánh sáng và chân lý ngài.+ Nguyện chúng hướng dẫn cho con;+Nguyện chúng dắt con đi đến núi thánh và lều thánh vĩ đại ngài.+   Bấy giờ con sẽ đến bàn thờ Ðức Chúa Trời,+Ðến cùng Ðức Chúa Trời, nguồn vui khôn xiết của con. Con sẽ gảy đàn hạc ca ngợi ngài,+Lạy Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời của con!   Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng? Trong ta, sao lại rối bời thế này? Hãy trông đợi Ðức Chúa Trời,+Bởi ta sẽ còn ca ngợi ngài là Ðấng Giải Cứu Vĩ Ðại của mình và Ðức Chúa Trời của mình.+

Chú thích