Thi thiên 48:1-14

  • Si-ôn, thành của Vua Vĩ Ðại

    • Niềm vui của cả đất (2)

    • Xem kỹ thành và các tháp (11-13)

Bài hát. Thi ca của con cháu Cô-rê.+ 48  Ðức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng ngợi khen hơn hếtTrong thành Ðức Chúa Trời chúng ta, trên núi thánh của ngài.   Ðẹp đẽ và cao ngất, niềm vui của cả đất,+Ấy là núi Si-ôn ở tận cùng phương bắc,Là thành Vua Vĩ Ðại.+   Giữa các tháp kiên cố của thành,Ðức Chúa Trời chứng tỏ là nơi trú náu an toàn.*+   Kìa! Các vua hợp lại, cùng nhau tiến đến.   Nhưng vừa thấy thành, chúng liền sững sờ,Vô cùng hốt hoảng, kinh hãi tháo chạy.   Tại đó, chúng đều bủn rủn run sợ,Quặn thắt như đàn bà đang sinh nở.   Bằng cơn gió đông, ngài đánh chìm các tàu Ta-rê-si.   Chuyện tai đã nghe, nay tận mắt thấyTrong thành Ðức Giê-hô-va vạn quân, thành Ðức Chúa Trời chúng ta. Ðức Chúa Trời sẽ lập nó bền vững mãi mãi.+ (Sê-la)   Lạy Ðức Chúa Trời, giữa đền thờ ngài,Chúng con ngẫm về lòng yêu thương thành tín ngài.+ 10  Lạy Ðức Chúa Trời, danh ngài thể nào, lời ngợi khen ngài thể ấy,Vang đến tận cùng trái đất.+ Tay hữu của ngài đầy sự công chính.+ 11  Nguyện núi Si-ôn+ mừng vui,Các thành* Giu-đa hân hoan vì phán quyết ngài.+ 12  Hãy bước xung quanh Si-ôn, đi khắp quanh nó,Ðếm xem bao nhiêu ngọn tháp.+ 13  Hãy để tâm đến các lũy của thành,*+Xem kỹ các tháp kiên cố,Ðặng truyền cho muôn đời sau. 14  Vì Ðức Chúa Trời này là Ðức Chúa Trời chúng ta+ đến muôn đời bất tận,Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến mãi mãi.*+

Chú thích

Hay “nơi cao an toàn”.
Ds: “Các con gái”.
Hay “các tường kiên cố”.
Cũng có thể là “đến khi chúng ta chết”.