Thi thiên 51:1-19

  • Bài cầu nguyện của người ăn năn

    • Có tội từ khi được thụ thai (5)

    • “Xin tẩy tội con” (7)

    • “Xin tạo nơi con tấm lòng trong sạch” (10)

    • Tấm lòng giày vò làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời (17)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Ða-vít, lúc nhà tiên tri Na-than đến gặp Ða-vít sau khi vua ăn nằm với Bát-sê-ba.+ 51  Lạy Ðức Chúa Trời, xin hãy ban ơn tùy lòng yêu thương thành tín của ngài,+Xóa sai phạm con tùy lòng thương xót bao la của ngài.+   Xin rửa sạch con khỏi lỗi lầm+Và tẩy sạch con khỏi tội lỗi.+   Thật, con biết rõ sai phạm mình,Tội lỗi của con luôn trước mặt.*+   Con đã phạm tội cùng với ngài, với ngài trước hết.*+ Con làm điều xấu trong mắt ngài,+Nên ngài tỏ ra công chính khi tuyên phánVà cũng tỏ ra công minh khi xét đoán.+   Kìa! Con mang lỗi lầm khi chào đời;Mẹ con thụ thai con trong tội lỗi.*+   Kìa! Ngài yêu thích sự chân thật nơi người bề trong;+Xin ngài khắc ghi vào tâm khảm con sự khôn ngoan thật.   Xin tẩy tội con bằng nhành kinh giới hầu được tinh sạch;+Xin rửa sạch con để con được trắng hơn tuyết.+   Xin ngài cho con nghe tiếng hớn hở mừng vui,Hầu xương bị ngài nghiền nát sẽ được mừng rỡ.+   Xin ngài ngoảnh mặt khỏi tội lỗi con+Và xóa đi hết mọi lỗi lầm con.+ 10  Ðức Chúa Trời ôi, xin tạo nơi con tấm lòng trong sạch;+Xin đặt trong con tinh thần mới mẻ,+ tinh thần kiên định. 11  Xin đừng đuổi con cách xa mặt ngài;Thần khí thánh ngài, xin đừng cất đi. 12  Xin hãy ban lại niềm vui được ngài giải cứu,+Khơi dậy trong con tinh thần sẵn sàng vâng lời. 13  Rồi con sẽ dạy đường ngài cho kẻ phạm tội,+Hầu người có tội trở lại cùng ngài. 14  Lạy Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời của sự giải cứu con,+ xin ngài cứu con khỏi tội đổ máu+Ðể lưỡi con hân hoan rao truyền sự công chính ngài.+ 15  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin mở môi conÐể miệng con truyền ra lời ngợi khen ngài.+ 16  Ngài chẳng đòi vật tế lễ, bằng không con đã dâng rồi;+Ngài chẳng đẹp lòng với lễ vật thiêu toàn phần.+ 17  Vật tế lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời chính là tâm thần tan nát;Ðức Chúa Trời ôi, tấm lòng tan nát giày vò, ngài chẳng khinh bỏ.+ 18  Tùy thiện ý ngài, xin ban ơn cho Si-ôn,Dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem. 19  Bấy giờ ngài sẽ đẹp lòng với vật tế lễ được dâng trong sự công chính,Với vật tế lễ thiêu và lễ vật toàn phần;Bấy giờ bò đực sẽ được hiến dâng trên bàn thờ ngài.+

Chú thích

Hay “trong tâm trí”.
Ds: “với chỉ mình ngài”.
Hay “Lúc mẹ thụ thai, con đã có tội”.