Thi thiên 55:1-23

  • Bài cầu nguyện khi bị bạn phản bội

    • Bị bạn thân khích bác (12-14)

    • “Hãy trút gánh nặng cho Ðức Giê-hô-va” (22)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây. Ma-kin.* Do Ða-vít sáng tác. 55  Lạy Ðức Chúa Trời, xin lắng nghe lời con nguyện cầu,+Ðừng làm ngơ khi con nài xin thương xót.*+   Xin đoái thương và nhậm lời con.+ Con lo âu nên lòng chẳng ngơi,+Nỗi phiền muộn không sao cầm được,   Vì lời nói của kẻ nghịch thùVà áp lực từ kẻ gian ác. Chúng chồng chất tai họa trên con,Nuôi căm hờn trong cơn giận dữ.+   Nghe trong mình tim đau nhức nhối;+Nỗi sợ chết bao phủ lấy con.+   Nỗi sợ hãi run rẩy ập đến;Nỗi run sợ giữ chặt lấy con.   Con thường nói: “Phải chi có cánh như chim bồ câu! Con sẽ bay đi, trú nơi an toàn.   Phải, con sẽ trốn xa,+ ngụ trong hoang mạc.+ (Sê-la)   Con sẽ bay vút đến nơi trú ẩn,Tránh xa gió dữ, tránh xa bão tố”.   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin khiến chúng rối loạn và bại mưu,*+Bởi khắp thành, con chỉ thấy bạo động và xung đột. 10  Các nạn ấy ngày đêm rảo bước trên tường thành;Bên trong thành tràn ngập độc ác và loạn lạc.+ 11  Ở giữa thành đầy dẫy cảnh điêu tàn;Nơi quảng trường, áp bức lừa lọc không hề dứt.+ 12  Chẳng phải kẻ thù đã khích bác ta;+Nếu thế, ta chịu đựng được. Chẳng phải kẻ địch trỗi dậy nghịch ta;Nếu thế, ta lánh mặt rồi. 13  Nhưng lại là ngươi, người ngang hàng ta,+Là bạn tâm phúc và chỗ thân quen.+ 14  Chúng ta từng hưởng tình bạn nồng ấm,Cùng đám đông đến nhà Ðức Chúa Trời. 15  Nguyện sự hủy diệt ập xuống kẻ thù!+ Nguyện chúng đều bị chôn sống nơi mồ,*Bởi vì sự dữ ngự trị giữa chúng và bên trong chúng. 16  Phần ta sẽ kêu cầu Ðức Chúa Trời,Ðức Giê-hô-va ắt sẽ giải cứu.+ 17  Buổi tối, buổi sáng, buổi trưa, ta rối bời và rên xiết,+Ngài bèn đoái nghe tiếng ta.+ 18  Ngài sẽ giải thoát,* cho ta bình an trước quân tấn công,Bởi quân chống ta thật đông vô số.+ 19  Ðức Chúa Trời sẽ nghe thấy và đáp trả chúng,+Ấy là đấng ngự trên ngôi từ thuở xa xưa.+ (Sê-la) Chúng sẽ không chịu thay đổi,Ấy là những kẻ chẳng kính sợ Ðức Chúa Trời.+ 20  Hắn* đã tấn công bạn bè,+Phản bội lời giao ước mình.+ 21  Miệng hắn trơn láng hơn bơ,+Nhưng lòng toan tính chiến trận. Lời hắn êm dịu hơn dầu,Nhưng bén tựa như gươm tuốt.+ 22  Hãy trút* gánh nặng cho Ðức Giê-hô-va,+Ngài sẽ nâng đỡ anh em.+ Ngài chẳng bao giờ để người công chính vấp ngã.+ 23  Nhưng ngài sẽ đem bọn ác xuống huyệt sâu thẳm, lạy Ðức Chúa Trời!+ Những kẻ mang tội đổ máu và lừa gạt ấy sẽ không sống được nửa đời.+ Phần con sẽ tin cậy ngài.

Chú thích

Hay “Ðừng ẩn mình khi con cầu xin ngài giúp đỡ”.
Ds: “và tiếng nói chúng bị xáo trộn”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “chuộc”.
Tức là người bạn được nói đến trong các câu 13, 14.
Hay “trao”.