Thi thiên 56:1-13

  • Bài cầu nguyện khi bị hành hại

    • “Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt lòng tin” (4)

    • ‘Lệ con được chứa trong bầu da ngài’ (8)

    • “Phàm nhân làm chi tôi được?” (4, 11)

Cho nhạc trưởng; điệu “Bồ câu lặng thầm ở nơi xa”. Do Ða-vít sáng tác. Mịch-tâm.* Khi người Phi-li-tia bắt ông ở Ga-tha.+ 56  Lạy Ðức Chúa Trời, xin ngài ban ơn vì phàm nhân nuốt sống con. Cả ngày, chúng cứ gây chiến và áp bức con.   Suốt ngày, kẻ thù rắp tâm nuốt sống;Lắm kẻ ngạo mạn nghênh chiến tấn công.   Mỗi khi lo sợ,+ con đặt lòng tin nơi ngài.+   Nơi Ðức Chúa Trời—tôi xin ngợi khen lời ngài—Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt lòng tin; tôi không lo sợ. Phàm nhân làm chi tôi được?+   Chúng nó phá rối việc con suốt ngày,Chỉ một tư tưởng là hãm hại con.+   Chúng nấp đợi dịp tấn công,Rình rập mỗi bước chân con,+Chực chờ cướp đi mạng này.+   Xin ngài bỏ chúng vì tội ác chúng. Lạy Ðức Chúa Trời, xin hạ các nước trong cơn giận ngài.+   Thật ngài dõi theo bước con lưu lạc.+ Lệ con, xin ngài thâu chứa trong bầu da ngài.+ Lệ con chẳng phải được ghi vào sách ngài sao?+   Ngày con kêu cứu, quân thù đều sẽ tháo chạy.+ Con tin điều này: Có Ðức Chúa Trời đứng về phía con.+ 10  Nơi Ðức Chúa Trời—tôi xin ngợi khen lời ngài—Nơi Ðức Giê-hô-va—tôi xin ngợi khen lời ngài— 11  Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt lòng tin; tôi không lo sợ.+ Phàm nhân làm chi tôi được?+ 12  Lạy Ðức Chúa Trời, con đã buộc mình vào lời hứa nguyện với ngài,+Con sẽ dâng ngài lễ vật tạ ơn;+ 13  Bởi ngài cứu con thoát khỏi cái chết,+Giữ cho chân con khỏi bị vấp ngã,+Hầu con bước đi trước Ðức Chúa Trời trong ánh sáng soi trên người sống.+