Thi thiên 58:1-11

  • Có Ðức Chúa Trời phán xét trái đất

    • Cầu xin kẻ ác bị trừng phạt (6-8)

Cho nhạc trưởng; điệu “Xin đừng phá đổ”. Do Ða-vít sáng tác. Mịch-tâm.* 58  Khi im lặng, các người há nói lẽ công chính được sao?+ Hỡi loài người, các người há xét xử ngay thẳng được sao?+   Không, lòng các người mưu chuyện bất chính,+Tay các người gieo điều bạo ngược khắp xứ.+   Kẻ ác vốn lạc lối* từ lúc ra đời,*Ngang ngạnh và nói dối từ thuở lọt lòng.   Nọc chúng giống như nọc của loài rắn độc;+Chúng điếc như hổ mang đóng kín tai lại.   Nó sẽ chẳng chịu nghe tiếng người thôi miên,Dù cho tài thôi miên có khéo đến đâu.   Lạy Ðức Chúa Trời, xin đánh chúng răng bay khỏi miệng! Lạy Ðức Giê-hô-va, xin bẻ hàm lũ sư tử ấy!   Nguyện chúng phải tan biến như dòng nước khô cạn. Nguyện ngài kéo cong cung, bắn tên hạ gục chúng.   Nguyện chúng như sên tan dần khi đang bò,Như thai chết non chưa từng thấy mặt trời.   Lửa bụi gai chưa kịp làm nóng nồi các người,Như gió bão, ngài sẽ quét sạch cả cành xanh lẫn cành đang cháy.+ 10  Người công chính sẽ vui vì thấy sự báo thù;+Chân người sẽ ướt sũng bởi máu kẻ gian ác.+ 11  Rồi người ta sẽ nói: “Quả có phần thưởng cho người công chính.+ Thật có Ðức Chúa Trời phán xét trên trái đất”.+

Chú thích

Hay “bại hoại”.
Hay “từ trong bụng mẹ”.