Thi thiên 6:1-10

  • Lời cầu ơn

    • Người chết không ca ngợi Ðức Chúa Trời (5)

    • Ðức Chúa Trời nghe lời cầu ơn (9)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây, theo Sê-mi-nít.* Thi ca của Ða-vít. 6  Ðức Giê-hô-va ôi, xin đừng khiển trách con trong cơn giận dữ,Xin đừng sửa trị con trong cơn thịnh nộ.+   Ðức Giê-hô-va ôi, xin ban ơn* vì con mòn mỏi héo hon. Ðức Giê-hô-va ôi, xin chữa lành+ vì xương cốt con run rẩy.   Quả thật, tâm hồn con thảm sầu quá đỗi;+Lạy ngài, Ðức Giê-hô-va ôi, đến bao giờ ngài hỡi?+   Ðức Giê-hô-va ôi, xin trở lại giải thoát con;+Vì lòng yêu thương thành tín ngài, xin cứu giúp con.+   Trong cõi chết, nào ai nhắc* đến ngài,Dưới mồ mả,* nào ai ca ngợi ngài?+   Con héo mòn vì rên xiết thở than,+Suốt đêm thâu, lệ sầu ướt đẫm giường,Bao nước mắt ngập tràn chỗ gối đầu.+   Mắt của con hao mòn vì khổ sầu,+Hoen mờ đi vì bao kẻ quấy rối.   Hết thảy hãy tránh xa, hỡi bọn ăn ở ác gian,Vì Ðức Giê-hô-va sẽ nghe tiếng tôi khóc than.+   Ðức Giê-hô-va sẽ nghe lời tôi cầu ơn,+Ðức Giê-hô-va sẽ nhậm lời tôi nguyện cầu. 10  Quân thù tôi thảy đều xấu hổ bàng hoàng;Bỗng hổ thẹn, chúng sẽ rút lui tán loạn.+

Chú thích

Hay “thương xót”.
Hay “nhớ”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.