Thi thiên 61:1-8

  • Ðức Chúa Trời, ngọn tháp kiên cố chở che trước quân thù

    • “Con sẽ là khách trong lều ngài” (4)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây. Do Ða-vít sáng tác. 61  Lạy Ðức Chúa Trời, xin nghe tiếng con van nài giúp đỡ,Ðoái nghe lời con nguyện cầu.+   Khi lòng tuyệt vọng nao sờn,Con sẽ kêu gào đến ngài từ tận cùng đất.+ Xin dẫn con lên vầng đá chỗ cao hơn con.+   Vì ngài là nơi trú náu cho con,Ngọn tháp kiên cố chở che trước quân thù nghịch.+   Con sẽ là khách trong lều ngài mãi;+Con sẽ náu thân dưới cánh che chở của ngài.+ (Sê-la)   Vì ngài đã nghe lời con hứa nguyện, Ðức Chúa Trời ôi! Ngài ban cho con cùng phần thừa kế với người kính sợ danh ngài.+   Ngài sẽ gia thêm ngày cho đời vua,+Nên các năm người trải đời nọ sang đời kia.   Người sẽ ngự trên ngai trước mặt Ðức Chúa Trời mãi mãi;+Xin ban cho người* lòng yêu thương thành tín và trung tín để bảo vệ người.+   Bấy giờ con sẽ hát chúc tụng* danh ngài mãi,+Khi ngày qua ngày làm trọn lời hứa nguyện mình.+

Chú thích

Hay “Xin chỉ định”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.