Thi thiên 63:1-11

  • Khát khao Ðức Chúa Trời

    • “Tình yêu thương thành tín của ngài quý hơn sự sống” (3)

    • “No thỏa phần tốt nhất” (5)

    • Suy ngẫm về Ðức Chúa Trời trọn đêm (6)

    • ‘Tâm hồn con bám víu vào Ðức Chúa Trời’ (8)

Thi ca của Ða-vít, khi ông ở hoang mạc Giu-đa.+ 63  Lạy Ðức Chúa Trời, ngài là Ðức Chúa Trời của con,Con không ngớt tìm kiếm ngài.+ Tâm hồn con khát khao ngài,+Thân mỏi mòn bởi đợi trôngGiữa miền đất khô cháy bỏng, chẳng một giọt nước.+   Con từng đến chiêm ngưỡng ngài ở trong nơi thánh,Thấy sức mạnh và vinh quang ngài.+   Tình yêu thương thành tín của ngài quý hơn sự sống,+Nên môi con sẽ tôn vinh ngài.+   Trọn đời con sẽ chúc tụng ngài,Giơ tay lên cầu khẩn danh ngài.   Con no thỏa phần tốt nhất và quý giá nhất,Nên miệng con ngợi khen ngài, môi tràn niềm vui.+   Nằm trên giường, con nhớ đến ngài,Trọn canh đêm, suy ngẫm về ngài.+   Vì chính ngài là đấng giúp đỡ;+Con hò reo dưới bóng cánh ngài.+   Tâm hồn con bám víu vào ngài;Tay hữu ngài nắm chặt lấy con.+   Nhưng lũ người tìm hại mạng nàySẽ sa xuống lòng đất sâu thẳm. 10  Chúng bị phó cho quyền gươm đao,Thành miếng mồi cho loài chó rừng.* 11  Còn nhà vua sẽ vui mừng nơi Ðức Chúa Trời. Những ai chỉ ngài mà thề sẽ được hoan hỉ,*Bởi mồm mép kẻ nói dối sẽ phải câm nín.

Chú thích

Hay “loài cáo”.
Hay “khoe”.