Thi thiên 64:1-10

  • Ðược che chở khỏi cuộc tấn công ngầm

    • ‘Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng’ (7)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Ða-vít. 64  Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng con khi con van nài,+Giữ mạng con khỏi kẻ thù đáng khiếp.   Xin che con khỏi âm mưu kẻ dữ,+Khỏi đám người quen thói làm điều ác.   Ba tấc lưỡi, chúng mài sắc như gươm;Lời cay độc, chúng nhắm tựa mũi tên,   Ðể từ nơi ẩn nấp bắn lén người vô tội;Chúng bất ngờ bắn người mà chẳng sợ hãi gì.   Chúng rắp tâm theo ý đồ nham hiểm,*Bàn tính xem ngụy trang bẫy thế nào. Rồi chúng bảo: “Ai có thể thấy được?”.+   Chúng nghĩ ra nhiều phương kế xấu xaVà âm thầm bàn mưu mô khôn khéo;+Thật khó lường suy tính trong lòng chúng.   Ðức Chúa Trời rồi sẽ bắn vào chúng;+Bất thình lình chúng sẽ bị trúng tên.   Chúng sẽ ngã vì chính lưỡi hại mình;+Ai ai thấy cũng sẽ phải lắc đầu.   Rồi mọi người thảy đều sẽ sợ hãi,Nên loan báo việc Ðức Chúa Trời làmVà thông hiểu các việc ngài thực hiện.+ 10  Người công chính sẽ vui mừng nơi Ðức Giê-hô-va và náu thân nơi ngài;+Người lòng ngay sẽ hoan hỉ* cả thảy.

Chú thích

Hay “Chúng xúi giục nhau làm điều dữ”.
Hay “khoe”.