Thi thiên 65:1-13

  • Ðức Chúa Trời chăm nom trái đất

    • “Ðấng Nghe Lời Cầu Nguyện” (2)

    • “Hạnh phúc cho người ngài chọn” (4)

    • Vô vàn phước lành của Ðức Chúa Trời (11)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Ða-vít. Bài hát. 65  Lạy Ðức Chúa Trời, lời ngợi khen chờ đón ngài tại Si-ôn;+Lời hứa nguyện đối với ngài, quyết làm trọn.+   Lạy Ðấng Nghe Lời Cầu Nguyện, mọi loại người sẽ đến cùng ngài.+   Biết bao lỗi lầm khiến con choáng ngợp,+Nhưng ngài tha thứ* sai phạm chúng con.+   Hạnh phúc cho người ngài chọn và đem lại gầnÐặng ở trong các sân ngài.+ Chúng con sẽ được no thỏa phước lành nhà ngài,+Tức là đền thánh của ngài.+   Lạy Ðức Chúa Trời của sự giải cứu chúng con,Ngài sẽ đáp lời bằng việc công chính đáng kính đáng sợ;+Ngài là Niềm Tin Cậy của mọi đầu cùng đất+Và các dân xa xôi ở khắp miền đại dương.   Ngài dùng quyền năng lập vững núi non,Lấy sự oai hùng mà khoác lên mình.+   Ngài cũng dẹp yên tiếng biển gầm vang,+Tiếng sóng gào thét cùng tiếng náo động các nước.+   Thấy dấu lạ ngài, dân vùng xa xôi sẽ phải kính sợ;+Ngài khiến dân từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn đều reo mừng.   Ngài chăm nom trái đất,Khiến hoa lợi dư dật, đất đai phì nhiêu;+Suối từ Ðức Chúa Trời tràn trề nước mát;Ngài ban cấp thóc lúa cho cả nhân loại,+Ngài sắm sẵn trái đất theo cách như thế. 10  Ngài tưới nhuần luống cày, san bằng đất xới;Ngài đổ mưa đầy tràn làm đất mềm tơi;Rồi ngài ban phước cho mầm xanh chồi non.+ 11  Ngài đội vương miện cho năm trồng trọt với bao phước lành;Các lối ngài qua tuôn tràn vô vàn những thứ tốt đẹp.+ 12  Ðồng cỏ hoang mạc xanh mướt,+Ðồi nổng mặc lấy hân hoan.+ 13  Bầy đàn phủ khắp đồng cỏ,Thảm lúa trải kín thung lũng.+ Hết thảy cất tiếng tung hô, phải, chúng đều vui ca.+

Chú thích

Ds: “che phủ”.