Thi thiên 7:1-17

  • Ðức Giê-hô-va là Ðấng Phán Xét công chính

    • “Ðức Giê-hô-va ôi, xin xét đoán con” (8)

Bài bi ca của Ða-vít hát dâng lên Ðức Giê-hô-va vì lời của Cút-sơ người Bên-gia-min. 7  Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con ôi, chính nơi ngài con nương náu.+ Xin cứu con khỏi mọi kẻ hành hại, và giải thoát con,+   Kẻo chúng nó xé nát con như sư tử,+Tha đi mất mà chẳng có ai giải thoát.   Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con ôi, nếu con có phạm lỗi,Có đối xử bất công,   Có lấy oán trả ơn,+Có vô cớ cướp bóc kẻ thù,*   Nguyện kẻ thù săn đuổi con và bắt kịp,Nguyện hắn chà đạp sinh mạng con dưới đấtVà vùi lấp vinh quang con trong bụi. (Sê-la)   Ðức Giê-hô-va ôi, xin trỗi dậy trong cơn thịnh nộ;Xin chống lại cơn giận của kẻ thù con;+Xin vì con thức dậy đòi lại công lý.+   Các nước cứ kéo đến quanh ngài;Trên cao, ngài sẽ chống lại chúng.   Ðức Giê-hô-va sẽ tuyên án muôn dân.+ Ðức Giê-hô-va ôi, xin xét đoán con theo sự công chính con,Theo lòng trọn thành con.+   Xin ngài chấm dứt việc dữ của bọn gian ác,Nhưng làm vững vàng những người công chính,+Vì ngài là Ðức Chúa Trời công chính,+ đấng dò lòng+ xét dạ.*+ 10  Ðức Chúa Trời là khiên của tôi,+ Ðấng Giải Cứu của người có lòng ngay thẳng.+ 11  Ðức Chúa Trời là Ðấng Phán Xét công chính,+Ngày qua ngày công bố các phán quyết mình.* 12  Với kẻ không ăn năn,+ ngài mài gươm bén;+Ngài kéo cong cung, chuẩn bị sẵn sàng.+ 13  Ngài chuẩn bị vũ khí chết người;Ngài soạn sẵn mũi tên rực lửa.+ 14  Hãy nhìn xem kẻ cưu mang điều tai hại;Hắn thụ thai điều xấu xa và sinh ra lời dối trá.+ 15  Hắn đào hố, đào thật sâu,Nhưng ngã vào hố đã đào.+ 16  Ðiều xấu xa hắn gây ra ắt đổ lại trên đầu hắn;+Sự hung ác của chính hắn tất giáng xuống đỉnh đầu hắn. 17  Tôi ca ngợi Ðức Giê-hô-va vì sự công minh ngài,+Hát chúc tụng* danh Ðấng Tối Cao+ Giê-hô-va.+

Chú thích

Cũng có thể là “Mà lại tha kẻ vô cớ chống đối con”.
Ds: “thận”.
Hay “tuôn ra các lời kết án”.
Hay “Trỗi nhạc lên cho”.