Thi thiên 75:1-10

  • Ðức Chúa Trời phán xét công bằng

    • Kẻ ác phải uống chén của Ðức Giê-hô-va (8)

Cho nhạc trưởng. Ðiệu thi ca “Xin đừng phá đổ”. Do A-sáp+ sáng tác. Bài hát. 75  Chúng con xin cảm tạ ngài, lạy Ðức Chúa Trời, xin cảm tạ ngài;Danh ngài ở gần chúng con,+Người người rao truyền công việc kỳ diệu của ngài.   Ngài phán: “Sau khi ấn định thời điểmThì ta phán xét một cách công bằng.   Vào thời trái đất cùng toàn dân nó tan chảy,Chính ta đã giữ các cột trụ nó vững chãi”. (Sê-la)   Tôi bảo kẻ hay khoe khoang: “Chớ có khoe khoang”,Và nói với kẻ ác gian: “Ðừng tôn sức mạnh* mình lên.   Ðừng tôn sức mạnh* lên caoHoặc là ăn nói ngạo mạn.   Vì sự cao trọng không đếnTừ phương đông, phương tây hay phương nam.   Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng Phán Xét.+ Chính ngài hạ kẻ này xuống, nâng người kia lên.+   Có một cái chén trong tay Ðức Giê-hô-va;+Rượu đang sủi bọt, đã pha đầy đủ. Ngài chắc sẽ đổ nó ra,Và mọi kẻ ác trên đất phải uống, uống đến sạch cặn”.+   Phần con, con sẽ loan báo việc ấy mãi mãi,Sẽ hát chúc tụng* Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 10  Vì ngài phán rằng: “Ta sẽ diệt trừ sức mạnh* kẻ ác,Còn sức mạnh người công chính sẽ được tôn cao”.*

Chú thích

Ds: “Ðừng giương sừng”.
Ds: “Ðừng giương sừng”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Ds: “các sừng”.
Ds: “Còn các sừng của người công chính sẽ được nâng lên”.