Thi thiên 76:1-12

  • Ðức Chúa Trời chiến thắng kẻ thù của Si-ôn

    • Ðức Chúa Trời cứu người khiêm hòa (9)

    • Kẻ thù kiêu ngạo bị hạ xuống (12)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây. Thi ca của A-sáp.+ Bài hát. 76  Tại Giu-đa, người người biết Ðức Chúa Trời;+Danh ngài vĩ đại khắp Y-sơ-ra-ên.+   Chốn ngài nghỉ ngơi ở Sa-lem+Và nơi ngài ngự ở Si-ôn.+   Tại đó ngài đã bẻ mũi tên lửa và cung,Khiên thuẫn, gươm đao cùng với vũ khí chiến trận.+ (Sê-la)   Ngài tỏa ánh sáng rực rỡ;Ngài uy nghi hơn các núi của thú săn mồi.   Những kẻ gan dạ đã bị cướp bóc.+ Chúng chìm trong giấc ngủ dài,Chiến binh thảy đều bất lực.+   Lạy Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, bởi ngài quở phạt,Cả người đánh xe lẫn ngựa đã chìm trong giấc ngủ sâu.+   Chỉ một mình ngài đáng kính đáng sợ.+ Ai đứng nổi trước cơn giận phừng phừng của ngài?+   Từ trời ngài đã ban ra phán quyết;+Trái đất sợ hãi và phải lặng thinh+   Khi Ðức Chúa Trời trỗi dậy để thi hành phán quyết mình,Ðể cứu mọi người khiêm hòa trên đất.+ (Sê-la) 10  Cơn giận dữ của loài người sẽ tạo dịp tôn vinh ngài;+Phần dư lại cơn giận ấy, ngài sẽ dùng để trang sức. 11  Hãy hứa nguyện với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em và làm cho trọn,+Mọi người quanh ngài hãy đem lễ vật với lòng kính sợ.+ 12  Ngài sẽ hạ sự kiêu ngạo* của giới lãnh đạo;Ngài gieo rắc sự sợ hãi cho vua trên đất.

Chú thích

Ds: “tinh thần”.