Thi thiên 77:1-20

  • Bài cầu nguyện trong lúc khốn khổ

    • Suy ngẫm công việc của Ðức Chúa Trời (11, 12)

    • ‘Lạy Ðức Chúa Trời, ai vĩ đại như ngài?’ (13)

Cho nhạc trưởng; Giê-đu-thun.* Do A-sáp+ sáng tác. Thi ca. 77  Tôi sẽ cất lớn tiếng kêu cầu Ðức Chúa Trời,Kêu cầu Ðức Chúa Trời lớn tiếng, ắt ngài sẽ nghe tôi.+   Trong ngày gặp khốn khổ, tôi tìm kiếm Ðức Giê-hô-va,+Ban đêm giơ tay lên hướng về ngài không ngừng,*Nhưng vẫn không khuây khỏa.   Nhớ đến Ðức Chúa Trời, tôi kêu rên than thở;+Tôi băn khoăn lo nghĩ nên mòn sức nản lòng.+ (Sê-la)   Ngài cứ giữ mí mắt con mở ra;Con bối rối nên chẳng nói thành lời.   Tâm tư con trở về ngày xa xưa,+Về những năm đã trôi vào dĩ vãng.   Suốt đêm thâu, con nhớ bài hát mình,+Lòng ngẫm nghĩ,+ trí tìm hiểu kỹ càng.   Ðức Giê-hô-va ném bỏ chúng ta mãi sao?+ Ngài chẳng bao giờ ban ơn nữa ư?+   Lòng yêu thương thành tín ngài mãi không còn sao? Lời hứa của ngài muôn đời sẽ không thành ư?   Ðức Chúa Trời đã quên ban ơn sao?+ Ngài ngưng tỏ lòng thương xót vì giận dữ ư? (Sê-la) 10  Lẽ nào tôi cứ phải nói: “Ðiều này đâm tôi đau nhói:+ Tay hữu của Ðấng Tối Cao không còn như trước đối với chúng ta”? 11  Con sẽ nhớ đến công việc của Gia,*Nhớ đến kỳ công của ngài thuở xưa. 12  Con sẽ suy ngẫm mọi việc ngài làm,Cũng sẽ ngẫm nghĩ các hành động ngài.+ 13  Lạy Ðức Chúa Trời, các đường lối ngài là thánh. Lạy Ðức Chúa Trời, thần nào vĩ đại như ngài?+ 14  Chính ngài là Ðức Chúa Trời, đấng làm những việc tuyệt diệu.+ Ngài đã biểu dương sức mạnh cho muôn dân thấy.+ 15  Ngài dùng cánh tay giải thoát* dân mình,+Là con cháu Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la) 16  Lạy Ðức Chúa Trời, nước đã thấy ngài;Nước đã thấy ngài liền bị xáo động.+ Nước sâu cũng phải sôi sục không yên. 17  Các đám mây giông tuôn mưa xối xả. Bầu trời đầy mây vang rền tiếng sấm. Mũi tên của ngài phóng ra đó đây.+ 18  Tiếng sấm của ngài+ tựa tiếng bánh xe;Ánh chớp chói lòa chiếu sáng thế gian;+Trái đất lay động rung chuyển.+ 19  Ðường của ngài băng qua biển,+Lối của ngài xuyên nước sâu;Nhưng dấu chân ngài chẳng ai lần ra. 20  Ngài dẫn dân ngài như thể một bầy+Bởi tay của Môi-se và A-rôn.+

Chú thích

Ds: “không tê mỏi”.
“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Ds: “chuộc”.