Thi thiên 79:1-13

  • Bài cầu nguyện khi các nước xâm chiếm xứ của dân Ðức Chúa Trời

    • ‘Chúng con là thứ để sỉ nhục’ (4)

    • ‘Xin hãy giúp đỡ vì cớ danh ngài’ (9)

    • ‘Xin báo trả láng giềng gấp bảy lần’ (12)

Thi ca của A-sáp.+ 79  Lạy Ðức Chúa Trời, các nước đã xâm chiếm sản nghiệp ngài;+Chúng làm ô uế đền thánh,+Khiến cho Giê-ru-sa-lem ra đống đổ nát.+   Chúng phơi xác tôi tớ ngài làm thức ăn cho chim trời,Phó thây người trung thành ngài cho muông thú ở trên đất.+   Khắp cả Giê-ru-sa-lem, chúng đã đổ máu họ ra như nước;Chẳng còn lại ai để chôn cất họ.+   Chúng con thành thứ láng giềng sỉ nhục;+Những kẻ xung quanh chế giễu nhạo cười.   Ðức Giê-hô-va ôi, ngài giận dữ đến bao giờ? Ðến mãi mãi sao?+ Cơn phẫn nộ ngài phừng phừng như lửa cho đến chừng nào?+   Xin trút cơn thịnh nộ trên các nước không nhìn biết ngài,Trên các vương quốc chẳng cầu danh ngài.+   Vì chúng đã nuốt Gia-cốp,Khiến xứ sở người hoang vu.+   Xin ngài đừng bắt chúng con gánh chịu lỗi lầm tổ tiên+Nhưng xin mau chóng rủ lòng xót thương,+Bởi lẽ chúng con đã bị hạ thấp đến cùng.   Lạy Ðức Chúa Trời của sự giải cứu chúng con,+Xin hãy giúp đỡ vì cớ danh vinh hiển ngài;Xin hãy giải thoát, tha* tội chúng con vì cớ danh ngài.+ 10  Lẽ nào các nước nói rằng: “Thần của chúng nó đâu rồi?”+ Trước mắt chúng con, nguyện dân các nước nhận biếtMáu đã đổ ra của tôi tớ ngài đều được báo thù.+ 11  Nguyện ngài nghe tiếng thở dài của kẻ tù đày.+ Xin dùng cánh tay vĩ đại gìn giữ* kẻ mang án tử.+ 12  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài báo trả láng giềng chúng con gấp bảy lần+Vì lời khích bác mà chúng đã nhắm vào ngài.+ 13  Phần chúng con đây, là dân và bầy của đồng cỏ ngài,+Sẽ dâng lời cảm tạ ngài cho đến mãi mãi,Rao truyền lời ngợi khen ngài từ đời nọ sang đời kia.+

Chú thích

Ds: “che phủ”.
Cũng có thể là “giải phóng”.