Thi thiên 8:1-9

  • Vinh quang của Ðức Chúa Trời và vị trí đáng trọng của con người

    • “Danh ngài thật cao cả!” (1, 9)

    • ‘Phàm nhân có là gì?’ (4)

    • Con người được ban sự huy hoàng (5)

Cho nhạc trưởng; điệu Ghi-tít.* Thi ca của Ða-vít. 8  Lạy Giê-hô-va Chúa chúng con, danh ngài thật cao cả trên khắp trái đất! Vinh quang ngài, ngài đặt cao hơn cả tầng trời!*+   Vì cớ những kẻ đối địch,Ngài đã dùng miệng trẻ nhỏ con thơ+ biểu dương sức mạnh,Hầu cho kẻ thù và kẻ báo thù im hơi lặng tiếng.   Khi con ngắm các tầng trời, công việc của ngón tay ngài,Trăng sao do ngài dựng nên,+   Phàm nhân là gì mà ngài nhớ đến,Con người là chi mà ngài săn sóc?+   Ngài làm nên người kém thần* một chút,Ban cho vinh quang cùng sự huy hoàng,   Giao quyền cai quản công việc tay ngài,+Ðặt dưới chân người muôn vật muôn loài:   Hết thảy gia súc cùng cả muông thú,+   Chim trên trời cao, cá dưới biển sâu,Và mọi loài trên khắp nẻo đại dương.   Lạy Giê-hô-va Chúa chúng con, danh ngài thật cao cả trên khắp trái đất!

Chú thích

Cũng có thể là “Vinh quang ngài được rao ra bên trên tầng trời!”.
Hay “thiên sứ”.