Thi thiên 85:1-13

  • Bài cầu nguyện xin được khôi phục

    • Ðức Chúa Trời rao sự bình an cho người trung thành (8)

    • Tình yêu thương thành tín và sự trung tín hội ngộ (10)

Cho nhạc trưởng. Do con cháu của Cô-rê+ sáng tác. Thi ca. 85  Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài đã ban ơn cho xứ sở ngài,+Mang con cháu Gia-cốp về từ chốn lưu đày.+   Ngài đã thứ lỗi dân ngài,Ðã tha hết tội của họ.+ (Sê-la)   Ngài đã nén lại cả cơn thịnh nộ,Quay khỏi cơn giận phừng phừng.+   Lạy Ðức Chúa Trời của sự giải cứu chúng con, xin ngài phục hồi chúng con,*Xin đừng phật lòng về chúng con nữa.+   Chẳng lẽ ngài giận chúng con mãi mãi,+Cứ giận lâu dài từ đời này qua đời khác?   Chẳng lẽ ngài không phục hồi sức sống chúng con,Ðể cho dân ngài vui mừng nơi ngài?+   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin tỏ lòng yêu thương thành tín ngài,+Ban cho chúng con ơn giải cứu của ngài.   Tôi sẽ lắng nghe điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phánVì ngài rao sự bình an cho dân,+ cho người trung thành của ngài;Nhưng họ chớ nên quay về con đường tự phụ.+   Hẳn ơn giải cứu kề cận người kính sợ ngài,+Hầu vinh quang ngài ngự trị trong xứ chúng ta. 10  Tình yêu thương thành tín và sự trung tín sẽ hội ngộ;Sự công chính và hòa bình sẽ hôn nhau.+ 11  Sự trung tín sẽ từ đất đâm chồi;Sự công chính sẽ từ trời nhìn xuống.+ 12  Thật thế, Ðức Giê-hô-va sẽ ban điều lành,+Còn đất chúng ta sẽ sinh hoa lợi.+ 13  Sự công chính sẽ đi trước ngài+Và vạch lối cho bước chân ngài.

Chú thích

Hay “thâu chúng con về”.