Thi thiên 87:1-7

  • Si-ôn, thành của Ðức Chúa Trời

    • Những người sinh tại Si-ôn (4-6)

Do con cháu của Cô-rê+ sáng tác. Thi ca. Bài hát. 87  Nền của thành ngài ở trên các núi thánh.+   Ðức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ôn+Còn hơn hết thảy các lều Gia-cốp.   Hỡi thành của Ðức Chúa Trời,+ người ta đang nói bao lời cao đẹp về ngươi. (Sê-la)   “Ta sẽ liệt kê Ra-háp+ và Ba-by-lôn trong số những dân biết* ta;Kìa là Phi-li-tia và Ty-rơ, cùng với Cút-sơ. Sẽ có lời nói: ‘Người này sinh tại Si-ôn’”.   Còn về Si-ôn, sẽ có lời nói: “Mỗi người đều sinh trong thành”. Chính Ðấng Tối Cao sẽ lập vững thành.   Khi kê các dân vào sổ, Ðức Giê-hô-va sẽ phán: “Người này đã sinh tại đó”. (Sê-la)   Người ca+ kẻ múa+ sẽ nói: “Mọi suối của ta đều do nơi ngươi”.*+

Chú thích

Hay “nhìn nhận”.
Hay “Ðối với ta, ngươi là nguồn của mọi sự”.