Thi thiên 9:1-20

  • Rao những việc kỳ diệu của Ðức Chúa Trời

    • Ðức Giê-hô-va, nơi trú náu an toàn (9)

    • Biết danh ngài là tin cậy nơi ngài (10)

Cho nhạc trưởng; điệu Mút-la-bên.* Thi ca của Ða-vít. א [A-lép] 9  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ca ngợi ngài với cả tấm lòng,Thuật lại mọi việc kỳ diệu của ngài.+   Con sẽ vui mừng hoan hỉ nơi ngài,Sẽ hát chúc tụng* danh ngài, ôi Ðấng Tối Cao!+ ב [Bết]   Khi quân thù con rút lui tháo chạy,+Chúng sẽ vấp ngã và tiêu vong khỏi mặt ngài.   Thật, ngài bênh vực lý lẽ chính đáng của con;Ngài ngự trên ngai xét xử một cách công chính.+ ג [Ghi-men]   Ngài quở các nước,+ diệt bọn ác nhân,Xóa tên chúng nó muôn đời bất tận.   Kẻ thù đã phải mãi mãi tiêu tan;Các thành của chúng bị ngài tận diệt;Mọi kỷ niệm chúng thảy sẽ biến tan.+ ה []   Còn Ðức Giê-hô-va ngự trên ngôi muôn đời;+Ngài lập ngôi vững bền để xét xử công minh.+   Ngài sẽ lấy sự công chính xét xử cả thế gian;+Ngài sẽ ban phán quyết công minh cho các nước.+ ו [Vau]   Ðức Giê-hô-va sẽ trở thành nơi trú náu an toàn cho người bị hà hiếp,+Nơi trú náu an toàn* trong những lúc khốn khổ.+ 10  Những ai biết danh ngài sẽ tin cậy nơi ngài;+Chẳng bao giờ ngài bỏ người nào tìm kiếm ngài, lạy Ðức Giê-hô-va!+ ז [Da-in] 11  Hãy hát chúc tụng Ðức Giê-hô-va là đấng ngự trên Si-ôn,Rao giữa muôn dân các việc ngài làm.+ 12  Vì đấng báo thù huyết nhớ người bị hà hiếp,+Ngài không bao giờ quên tiếng rên xiết của họ.+ ח [Hếch] 13  Xin ban ơn cho con, lạy Ðức Giê-hô-va;Xin đoái xem nỗi khổ bọn thù ghét gây ra,Lạy đấng kéo con lên khỏi các cổng sự chết,+ 14  Ðể con rao việc làm đáng ngợi khen của ngàiNơi các cổng của con gái Si-ôn,+Và vui mừng vì hành động giải cứu của ngài.+ ט [Tếch] 15  Các nước sa hố chúng đào ra,Chân vướng vào lưới chúng ngụy trang.+ 16  Ðức Giê-hô-va tỏ mình qua phán quyết ngài thi hành.+ Kẻ ác mắc bẫy bởi công việc chính tay hắn thực hiện.+ Hi-gai-ôn.* (Sê-la) י [Giốt] 17  Phường gian ác sẽ xuống mồ mả,*Ấy mọi nước quên Ðức Chúa Trời. 18  Nhưng người nghèo không bị quên mãi,+Người khiêm hòa chẳng tuyệt vọng luôn.+ כ [Cáp] 19  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy! Xin đừng để phàm nhân thắng thế. Nguyện các nước bị phán xét trước mặt ngài.+ 20  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin khiến chúng sợ;+Nguyện các dân biết chúng chỉ là phàm nhân. (Sê-la)

Chú thích

Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “Nơi cao an toàn”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.