Thi thiên 90:1-17

  • Ðức Chúa Trời có muôn đời, con người sống ngắn ngủi

    • Một ngàn năm tựa hôm qua (4)

    • Con người chỉ được 70-80 tuổi (10)

    • “Xin dạy chúng con biết đếm chuỗi ngày đời mình” (12)

Bài cầu nguyện của Môi-se, người của Ðức Chúa Trời.+ 90  Lạy Ðức Giê-hô-va, trải qua các đời, ngài là nơi ở* của chúng con.+   Trước thời núi non sinh ra,Trước khi ngài cho trái đất và thế gian ra đời,+Từ trước vô cùng cho đến đời đời, ngài là Ðức Chúa Trời.+   Ngài khiến phàm nhân trở về bụi đấtMà rằng: “Hỡi loài người, trở về đi!”.+   Trong mắt ngài, một ngàn năm tựa hôm qua đã qua rồi,+Như một canh* trong đêm thôi.   Ngài cuốn đi,+ họ chỉ như một giấc ngủ;Lúc sớm mai, họ như cỏ vừa mọc lên.+   Khi sáng ra, cỏ trổ bông mọc mới lại;Nhưng chiều về, chúng úa tàn khô héo đi.+   Vì cơn giận dữ ngài làm chúng con tiêu mất,+Và cơn thịnh nộ ngài khiến chúng con kinh hoàng.   Lỗi lầm của chúng con, ngài đặt trước mặt ngài,*+Ðiều kín giấu lộ ra trước ánh sáng mặt ngài.+   Chuỗi ngày chúng con tàn tạ vì cơn thịnh nộ ngài;Các năm cuộc đời thoáng qua như một tiếng thở dài. 10  Tuổi thọ chúng con đến được bảy mươi,Có mạnh khỏe lắm cũng chừng tám mươi.+ Nhưng những năm ấy gian nan phiền muộn;Ðời chóng qua đi, chúng con bay mất.+ 11  Ai có thể đo mức độ của cơn giận ngài? Cơn thịnh nộ ngài lớn bao nhiêu, sự kính sợ dành cho ngài nhiều bấy nhiêu.+ 12  Xin dạy chúng con biết đếm chuỗi ngày đời mình,+Hầu cho chúng con có được tấm lòng khôn ngoan. 13  Ðức Giê-hô-va ôi, xin hãy trở lại!+ Còn bao lâu nữa?+ Xin rủ lòng thương các tôi tớ ngài.+ 14  Sớm mai xin cho chúng con no say tình yêu thương thành tín ngài,+Hầu được reo vui hớn hở+ trọn các ngày đời chúng con. 15  Ngài cho chúng con khổ sở bao nhiêu ngày, xin cho mừng rỡ bấy nhiêu ngày,+Tương ứng số năm chịu thảm họa.+ 16  Nguyện tôi tớ ngài thấy công việc ngài làm,Và con cháu họ thấy sự huy hoàng ngài.+ 17  Nguyện ân huệ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng con ở trên chúng con;Nguyện ngài làm thành* công việc tay chúng con. Phải, xin làm thành* công việc tay chúng con.+

Chú thích

Cũng có thể là “nơi trú náu”.
Dường như một canh bằng một phần ba của đêm, tức khoảng bốn tiếng.
Hay “ngài biết tường tận”.
Hay “lập vững”.
Hay “lập vững”.