Xuất Ai Cập 17:1-16

  • Phàn nàn vì thiếu nước tại Hô-rếp (1-4)

  • Nước ra từ tảng đá (5-7)

  • Dân A-ma-léc tấn công và bị đánh bại (8-16)

17  Theo lệnh của Ðức Giê-hô-va,+ toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rời hoang mạc Sin+ theo từng chặng đường. Họ hạ trại tại Rê-phi-đim,+ nhưng ở đó không có nước uống.  Dân chúng bắt đầu gây sự với Môi-se+ mà rằng: “Cho chúng tôi uống nước”. Môi-se đáp: “Sao anh em lại gây sự với tôi? Sao anh em cứ thử Ðức Giê-hô-va vậy?”.+  Nhưng dân chúng rất khát nước, và họ tiếp tục cằn nhằn Môi-se+ rằng: “Sao ông lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chúng tôi cùng con cháu và súc vật phải chết khát?”.  Cuối cùng, Môi-se kêu cầu Ðức Giê-hô-va: “Con nên làm gì với dân này đây? Một chút nữa thôi là họ sẽ ném đá con!”.  Ðức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đi trước mặt dân chúng, dẫn theo vài trưởng lão Y-sơ-ra-ên và mang cây gậy mà con đã đập trên sông Nin.+ Hãy cầm nó trong tay con và đi.  Này, ta sẽ đứng trước mặt con trên tảng đá tại Hô-rếp.* Con phải đập vào tảng đá, và nước sẽ chảy ra cho dân chúng uống”.+ Môi-se làm điều đó trước mắt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.  Ông đặt tên cho nơi này là Ma-sa*+ và Mê-ri-ba,*+ vì dân Y-sơ-ra-ên đã gây sự và vì họ đã thử Ðức Giê-hô-va+ khi nói rằng: “Ðức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta hay không?”.  Sau việc đó, dân A-ma-léc+ đến và tranh chiến với dân Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim.+  Lúc ấy, Môi-se nói với Giô-suê:+ “Hãy tuyển chọn những người nam và đi chiến đấu với dân A-ma-léc. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy của Ðức Chúa Trời trong tay và đứng trên đỉnh đồi”. 10  Vậy, Giô-suê làm y như lời Môi-se nói,+ và đi chiến đấu với dân A-ma-léc. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ+ thì lên đỉnh đồi. 11  Bao lâu Môi-se còn giơ tay lên thì dân Y-sơ-ra-ên còn thắng thế, nhưng ngay khi ông bỏ tay xuống thì dân A-ma-léc thắng thế. 12  Khi Môi-se mỏi tay, họ lấy một hòn đá cho ông ngồi. Rồi A-rôn và Hu-rơ, mỗi người một bên, đỡ lấy tay ông để tay ông được giữ vững cho đến khi mặt trời lặn. 13  Nhờ vậy, Giô-suê dùng gươm đánh bại dân A-ma-léc và đồng minh của chúng.+ 14  Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy viết điều này vào sách như một kỷ niệm và nhắc lại cho Giô-suê: ‘Ta sẽ xóa sạch ký ức về dân A-ma-léc dưới bầu trời’”.+ 15  Sau đó, Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là Giê-hô-va-ni-si* 16  mà nói rằng: “Vì chúng chống lại ngôi của Gia+ nên Ðức Giê-hô-va sẽ chiến đấu với dân A-ma-léc từ đời này sang đời khác”.+

Chú thích

Ðây không phải là ngọn núi nơi Môi-se nhận Mười Ðiều Răn mà là vùng núi non quanh núi Si-nai, còn gọi là hoang mạc Si-nai.
Nghĩa là “gây sự”.
Nghĩa là “thử thách”.
Nghĩa là “Ðức Giê-hô-va là cột hiệu của tôi”.