Xuất Ai Cập 40:1-38

  • Dựng lều thánh (1-33)

  • Vinh quang của Ðức Giê-hô-va tràn đầy lều thánh (34-38)

40  Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Vào ngày mùng một của tháng thứ nhất, con sẽ dựng lều thánh, tức lều hội họp.+  Hãy đặt Hòm Chứng Tích vào đó+ rồi lấy bức màn che lại.+  Con hãy mang cái bàn+ vào lều, sắp xếp trên bàn những thứ thuộc về nó, mang chân đèn+ vào và thắp sáng các ngọn đèn.+  Sau đó, hãy đặt bàn thờ dâng hương bằng vàng+ trước Hòm Chứng Tích và treo cái màn che cho lối ra vào lều thánh.+  Con hãy đặt bàn thờ dâng lễ vật thiêu+ trước lối ra vào lều thánh, tức lều hội họp.  Hãy đặt cái bồn ở giữa lều hội họp và bàn thờ rồi đổ nước vào.+  Sau đó, hãy làm sân+ xung quanh lều và treo cái màn che+ cho lối ra vào sân.  Tiếp theo, con hãy lấy dầu thánh+ và xức dầu cho lều thánh cùng mọi vật dụng trong đó,+ hãy biệt riêng lều thánh cùng mọi vật dụng, để nó trở thành một vật thánh. 10  Hãy xức dầu cho bàn thờ dâng lễ vật thiêu cùng mọi vật dụng của nó, hãy biệt riêng bàn thờ, để nó trở thành một bàn thờ rất thánh.+ 11  Con hãy xức dầu cho cái bồn cùng cái giá của nó, hãy biệt riêng bồn ra thánh. 12  Kế tiếp, hãy dẫn A-rôn và các con trai người đến gần lối ra vào lều hội họp rồi lấy nước tắm cho họ.+ 13  Con hãy mặc bộ y phục thánh cho A-rôn,+ xức dầu cho người+ và biệt riêng người ra thánh, người sẽ hầu việc ta với tư cách thầy tế lễ. 14  Sau đó, hãy dẫn các con trai người đến và mặc áo thụng cho họ.+ 15  Con hãy xức dầu cho họ như đã xức dầu cho cha họ,+ để họ hầu việc ta với tư cách thầy tế lễ, và nhờ được xức dầu mà chức tế lễ sẽ thuộc về họ luôn luôn, từ đời này sang đời khác”.+ 16  Môi-se làm theo mọi điều Ðức Giê-hô-va đã phán dặn.+ Ông làm y như vậy. 17  Vào tháng thứ nhất trong năm thứ hai, nhằm ngày mùng một, lều thánh được dựng.+ 18  Khi Môi-se dựng lều thánh, ông đặt các đế có lỗ+ xuống, dựng các khung ván,+ lắp các thanh ngang+ và dựng các cột. 19  Ông căng tấm vải lều+ trên khung của lều thánh và đặt các tấm phủ+ lên trên, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 20  Sau đó, Môi-se đặt các Bảng Chứng Tích+ vào hòm,+ xỏ các đòn khiêng+ và đậy nắp+ hòm.+ 21  Ông mang hòm vào lều thánh, treo bức màn phân cách+ lên để che Hòm Chứng Tích,+ đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 22  Tiếp theo, Môi-se đặt cái bàn+ vào lều hội họp, ở mặt phía bắc của lều thánh, bên ngoài bức màn. 23  Trên bàn, ông xếp những chồng bánh+ trước mặt Ðức Giê-hô-va, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 24  Môi-se đặt chân đèn+ vào lều hội họp, phía trước bàn, ở mặt phía nam của lều thánh. 25  Ông thắp đèn+ trước mặt Ðức Giê-hô-va, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 26  Sau đó, Môi-se đặt bàn thờ bằng vàng+ vào lều hội họp, phía trước bức màn, 27  để đốt hương thơm+ bốc khói trên bàn thờ,+ đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 28  Rồi ông treo cái màn che+ cho lối ra vào lều thánh. 29  Môi-se đặt bàn thờ dâng lễ vật thiêu+ tại lối ra vào lều thánh, tức lều hội họp, để có thể dâng lễ vật thiêu+ và lễ vật ngũ cốc trên đó, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 30  Môi-se đặt cái bồn ở giữa lều hội họp và bàn thờ rồi đổ nước vào để dùng cho việc rửa ráy.+ 31  Ðó là chỗ Môi-se, A-rôn và các con trai người rửa tay chân. 32  Bất cứ khi nào vào lều hội họp hay đến gần bàn thờ thì họ sẽ rửa tay chân,+ đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 33  Sau cùng, Môi-se làm sân+ xung quanh lều thánh và bàn thờ, rồi treo cái màn che cho lối ra vào sân.+ Vậy, Môi-se đã hoàn tất công việc. 34  Ðám mây bắt đầu bao phủ lều hội họp, và vinh quang của Ðức Giê-hô-va tràn đầy lều thánh.+ 35  Môi-se không thể vào lều hội họp vì đám mây ngự trên lều, và vinh quang của Ðức Giê-hô-va tràn đầy lều thánh.+ 36  Trong mọi chặng đường của cuộc hành trình, khi nào đám mây cất lên khỏi lều thánh thì dân Y-sơ-ra-ên nhổ trại.+ 37  Tuy nhiên, nếu đám mây không cất lên thì họ không nhổ trại.+ 38  Trong mọi chặng đường của cuộc hành trình, đám mây của Ðức Giê-hô-va ở trên lều thánh vào ban ngày, còn lửa thì vào ban đêm, trước mắt toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.+

Chú thích