Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti 1:1-24

  • Lời chào (1-5)

  • Không có tin mừng nào khác (6-9)

  • Tin mừng mà Phao-lô giảng đến từ Ðức Chúa Trời (10-12)

  • Sự cải đạo và hoạt động ban đầu của Phao-lô (13-24)

1  Tôi là Phao-lô, được làm sứ đồ không phải bởi loài người hay một người nào, nhưng bởi Chúa Giê-su Ki-tô+ và Ðức Chúa Trời là Cha,+ đấng đã làm Chúa Giê-su sống lại.  Tôi cùng hết thảy anh em ở với tôi gửi cho các hội thánh ở Ga-la-ti:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Ngài đã phó chính mình vì tội lỗi chúng ta+ hầu có thể cứu chúng ta khỏi thế gian* gian ác hiện nay,+ theo ý muốn của Ðức Chúa Trời là Cha chúng ta.+  Nguyện Ðức Chúa Trời được vinh hiển muôn đời bất tận. A-men.  Tôi ngạc nhiên là anh em đang vội lìa bỏ đấng đã gọi anh em qua sự nhân từ bao la của Ðấng Ki-tô để nghe theo một loại tin mừng khác.+  Thật ra không có tin mừng nào khác, nhưng chỉ có một số người đang gây vấn đề cho anh em+ và muốn bóp méo tin mừng về Ðấng Ki-tô.  Tuy nhiên, nếu có ai, dù là chúng tôi hay thiên sứ trên trời, công bố cho anh em tin mừng khác với tin mừng mà chúng tôi đã công bố thì kẻ đó đáng bị rủa sả.  Như chúng tôi đã nói, giờ đây tôi xin nhắc lại: Hễ ai công bố cho anh em tin mừng khác với những gì anh em đã tiếp nhận, kẻ đó đáng bị rủa sả. 10  Thật ra, tôi đang cố gắng để được loài người chấp nhận hay Ðức Chúa Trời chấp nhận? Hay phải chăng tôi đang cố gắng làm hài lòng loài người? Nếu vẫn còn làm hài lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Ðấng Ki-tô. 11  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng tin mừng mà tôi công bố cho anh em không bắt nguồn từ loài người;+ 12  vì tôi không nhận tin mừng ấy từ loài người, cũng chẳng được ai dạy, mà nhận được qua sự mạc khải* bởi Chúa Giê-su Ki-tô. 13  Chắc chắn anh em đã nghe về lối sống trước đây của tôi trong Do Thái giáo,+ ấy là tôi bắt bớ dữ dội và tàn phá hội thánh của Ðức Chúa Trời.+ 14  So với nhiều người đồng tuổi trong nước tôi, tôi thăng tiến vượt bậc trong Do Thái giáo, vì tôi sốt sắng với truyền thống của cha ông hơn họ rất nhiều.+ 15  Nhưng khi Ðức Chúa Trời, là đấng khiến tôi lọt lòng mẹ và gọi tôi bởi lòng nhân từ bao la của ngài,+ vui lòng 16  dùng tôi để tiết lộ về Con ngài hầu tôi có thể công bố tin mừng về Con ấy cho các dân+ thì tôi không bàn với người nào* ngay. 17  Tôi cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người làm sứ đồ trước tôi, nhưng đi đến Ả Rập rồi trở lại Ða-mách.+ 18  Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem+ thăm Sê-pha*+ và ở lại với anh ấy 15 ngày, 19  nhưng không gặp sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ+ là em của Chúa. 20  Về những điều tôi viết cho anh em, tôi cam đoan trước mặt Ðức Chúa Trời rằng tôi không nói dối. 21  Sau đó, tôi đi đến vùng Sy-ri và Si-li-si.+ 22  Nhưng các hội thánh đạo Ðấng Ki-tô ở Giu-đê chưa biết mặt tôi. 23  Họ chỉ nghe nói: “Người trước kia bắt bớ chúng ta+ nay công bố tin mừng về đạo mà ông ấy từng tàn phá”.+ 24  Thế là họ tôn vinh Ðức Chúa Trời vì cớ tôi.

Chú thích

Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.
Ds: “thịt và huyết”.
Còn gọi là Phi-e-rơ.