Ha-gai 1:1-15

  • Khiển trách dân vì không xây lại đền thờ (1-11)

    • ‘Có phải là lúc ở trong nhà ốp ván không?’ (4)

    • “Hãy để tâm xem xét đường lối mình” (5)

    • Gieo nhiều mà gặt ít (6)

  • Dân chúng nghe theo tiếng Ðức Giê-hô-va (12-15)

1  Vào năm thứ hai triều đại vua Ða-ri-út, tháng thứ sáu, ngày mùng một, qua nhà tiên tri Ha-gai,*+ có lời Ðức Giê-hô-va phán với Xô-rô-ba-bên+ con trai Sê-anh-thi-ên, tổng đốc Giu-đa, và với Giô-suê con trai Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ thượng phẩm, rằng:  “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: ‘Dân này nói: “Nay chưa phải là lúc xây lại nhà Ðức Giê-hô-va”’”.+  Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri Ha-gai+ rằng:  “Nay có phải là lúc các con ở trong nhà ốp ván, còn nhà này thì đổ nát+ không?  Giờ đây Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Hãy để tâm xem xét đường lối mình.  Các con gieo nhiều mà gặt ít,+ ăn mà không no, uống mà không đã khát. Các con mặc áo mà không thấy ấm. Kẻ làm thuê đựng tiền công trong túi thủng’”.  “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Hãy để tâm xem xét đường lối mình’.  Ðức Giê-hô-va phán: ‘Hãy lên núi đem gỗ về+ xây lại nhà ta,+ để ta hài lòng về nó và được tôn vinh’”.+  “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Các con trông đợi nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu; các con có đem vào nhà ta thì ta cũng thổi bay đi.+ Tại sao? Vì nhà ta vẫn đổ nát, trong khi các con ai nấy tất bật lo cho nhà riêng.+ 10  Thế nên, trời trên đầu các con chẳng sa sương móc, đất chẳng sinh hoa lợi. 11  Ta cứ gọi hạn hán giáng trên đất, núi non, thóc lúa, rượu mới, dầu, những thứ mọc lên từ đất, loài người, gia súc và mọi công lao của tay các con’”. 12  Xô-rô-ba-bên+ con trai Sê-anh-thi-ên,+ và Giô-suê con trai Giê-hô-xa-đác,+ thầy tế lễ thượng phẩm, cùng toàn thể dân chúng đều nghe theo tiếng của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời họ và lời của nhà tiên tri Ha-gai, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời họ đã sai ông đến. Dân chúng bắt đầu tỏ lòng kính sợ Ðức Giê-hô-va. 13  Rồi Ha-gai, sứ giả của Ðức Giê-hô-va, truyền cho dân chúng thông điệp này theo sứ mạng Ðức Giê-hô-va giao phó: “Ðức Giê-hô-va phán: ‘Ta ở cùng các con’”.+ 14  Vậy, Ðức Giê-hô-va giục tinh thần+ của Xô-rô-ba-bên con trai Sê-anh-thi-ên, tổng đốc Giu-đa,+ của Giô-suê+ con trai Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ thượng phẩm, và của toàn thể dân chúng. Họ đều đến và bắt tay xây cất nhà Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời họ.+ 15  Ấy là vào ngày 24, tháng thứ sáu, năm thứ hai triều đại vua Ða-ri-út.+

Chú thích

Nghĩa là “sinh ra trong ngày lễ”.