Na-hum 2:1-13

  • Ni-ni-ve sẽ đổ nát (1-13)

    • “Các cửa sông sẽ mở ra” (6)

2  Người gây tản mác đang đến đánh ngươi.*+ Hãy bảo vệ các thành lũy,Cũng hãy lo canh con đường. Hãy chuẩn bị và dốc sức.   Thật, Ðức Giê-hô-va sẽ khôi phục niềm hãnh diện của Gia-cốpCùng niềm hãnh diện của Y-sơ-ra-ên,Vì bọn tàn phá đã tàn hại họ+Và đã phá hoại các cành của họ.   Khiên thuẫn dũng sĩ được nhuộm đỏ,Chiến binh mặc áo màu đỏ sậm. Trong ngày chuẩn bị ra trận mạc,Sắt trên chiến xa lóe lên như lửa,Giáo bằng gỗ bách xù vung lên.   Chiến xa cuống cuồng phóng trên các con đường. Chúng băng qua băng lại nơi các quảng trường. Chúng sáng rực như đuốc, lóe lên như chớp.   Quan tướng đều được triệu tập. Chúng sẽ vừa đi vừa vấp,Vội vã chạy đến tường thànhVà dựng hàng rào phòng thủ.   Các cửa sông sẽ mở raVà cung điện sẽ sụp đổ.*   Sắc lệnh đã ban ra: * bị lột trần và đem đi;Các tớ gái nó vừa kêu rên vừa đấm ngực,Tiếng chúng nghe như tiếng bồ câu.   Suốt thời mình, Ni-ni-ve+ như hồ nước,Nhưng giờ đây cư dân tháo chạy khỏi đó. Có tiếng kêu: “Ðứng lại! Ðứng lại!” Nhưng không ai quay lại.+   Nào hãy cướp bạc, cướp vàng! Nó có của báu vô tận,Chứa đủ mọi thứ quý giá. 10  Thành phố trống không, hoang vu, tiêu điều!+ Lòng chúng tan chảy trong nỗi sợ hãi,Ðầu gối lung lay, thắt lưng đau đớn,Mặt mày ai nấy thảy đều tím tái. 11  Ðâu rồi hang của sư tử,+Nơi sư tử tơ ăn mồi,Nơi sư tử đực dẫn con đi raMà không ai làm cho sợ hãi? 12  Trước đây, sư tử đực xé đủ mồi cho con,Bóp chết mồi cho các sư tử cái. Các hang nó luôn luôn chất đầy mồi,Lúc nào cũng đầy thú bị cắn xé. 13  Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: “Kìa! Ta chống lại ngươi.+ Ta sẽ đốt chiến xa ngươi thành khói.+ Gươm sẽ nuốt sư tử tơ của ngươi. Ta sẽ chấm dứt việc ngươi săn mồi trên đất;Người ta chẳng còn nghe tiếng sứ giả ngươi nữa”.+

Chú thích

Tức là Ni-ni-ve.
Hay “tan chảy”.
Tức là Ni-ni-ve.