Xa-cha-ri 13:1-9
13 Ngày ấy, một giếng sẽ được đào cho nhà Ða-vít và cư dân Giê-ru-sa-lem, để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế”.+
2 Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: “Ngày ấy, ta sẽ xóa sạch tên của các thần tượng khỏi xứ,+ rồi chúng sẽ không còn được nhớ đến nữa; ta sẽ loại trừ những kẻ tiên tri+ và quyền lực của sự ô uế khỏi xứ.
3 Nếu có kẻ lại nói tiên tri, cha mẹ sinh ra nó sẽ bảo: ‘Mày phải chết vì đã mạo danh Ðức Giê-hô-va nói điều dối trá’. Rồi cha mẹ sinh ra nó sẽ đâm nó vì dám nói tiên tri.+
4 Ngày ấy, mỗi kẻ tiên tri sẽ xấu hổ về khải tượng mình khi nói tiên tri, và sẽ không mặc áo lông của nhà tiên tri+ để lừa người khác nữa.
5 Nó sẽ nói: ‘Tôi không phải là nhà tiên tri mà chỉ là kẻ làm ruộng, vì đã được mua về từ thuở còn trẻ’.
6 Nếu có ai hỏi: ‘Thế những vết thương giữa hai vai* ông là gì?’, nó sẽ đáp: ‘Ðó là những vết thương do tôi bị đánh tại nhà các bạn tôi’”.*
7 Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: “Hỡi gươm, hãy trỗi dậy chống lại người chăn của ta,+Cũng là người thân thiết với ta.
Hãy đánh người chăn bầy,+ và bầy* hãy tan lạc;+Tay ta sẽ quay sang chống những con hèn mọn”.
8 Ðức Giê-hô-va phán: “Trong khắp cả xứ,Hai phần ba sẽ bị diệt trừ và chết,Một phần ba sẽ được chừa lại.
9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,Luyện họ như thể luyện bạc,Thử họ như thể thử vàng.+
Họ sẽ kêu cầu danh ta,Còn ta thì đáp lời họ.
Ta sẽ phán rằng: ‘Họ là dân ta’,+Còn họ thì nói: ‘Ðức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời của chúng tôi’”.