Xa-cha-ri 3:1-10
3 Bấy giờ, tôi được nhìn thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê+ đang đứng trước mặt thiên sứ của Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan+ đang đứng bên tay phải người để chống đối người.
2 Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Này Sa-tan, cầu Ðức Giê-hô-va quở trách ngươi,+ phải, cầu Ðức Giê-hô-va, đấng đã chọn Giê-ru-sa-lem,+ quở trách ngươi! Chẳng phải người này là thanh củi đang cháy được rút ra khỏi lửa sao?”.
3 Lúc ấy, Giô-suê mặc bộ áo dơ bẩn đứng trước mặt thiên sứ.
4 Thiên sứ bèn bảo những vị đứng trước mặt mình: “Hãy cởi bỏ bộ áo dơ bẩn của người”. Rồi thiên sứ nói với người: “Này, tôi đã trừ bỏ lỗi lầm* ông, ông sắp được mặc áo đẹp”.*+
5 Thấy vậy, tôi nói: “Xin cũng đội khăn vấn sạch lên đầu người”.+ Những vị ấy bèn đội khăn vấn sạch và mặc áo cho người; thiên sứ của Ðức Giê-hô-va vẫn đứng đó.
6 Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va tuyên bố với Giô-suê rằng:
7 “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Nếu con bước đi trong đường lối ta và thi hành nhiệm vụ trước mặt ta, con sẽ được làm quan xét trong nhà ta+ và trông coi các sân ta; ta cũng sẽ cho con được tự do đến gần ta, giữa các thiên sứ đang đứng đây’.
8 ‘Hãy nghe* đây, hỡi thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê, cả con lẫn các thầy tế lễ ngồi trước mặt con, vì những người ấy là một điềm. Này! Ta sắp đưa tôi tớ ta+ là Chồi đến!+
9 Hãy nhìn hòn đá ta đặt trước mặt Giô-suê! Chỉ một hòn đá mà có bảy mắt. Này, ta khắc lên nó, và trong một ngày, ta sẽ xóa tội mà xứ này mang’.+ Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
10 ‘Ngày đó, người này sẽ mời người kia đến ngồi dưới cây nho và cây vả mình’.+ Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.