Xa-cha-ri 4:1-14
4 Thiên sứ vừa nãy nói với tôi quay trở lại và làm tôi bừng tỉnh, như thể đánh thức người đang ngủ.
2 Vị ấy hỏi tôi: “Anh thấy gì?”.
Tôi đáp: “Tôi thấy, kìa, một chân đèn toàn bằng vàng,+ trên chóp có cái bát. Nó có bảy ngọn đèn,+ phải, bảy cái, và những ngọn đèn trên chóp có bảy ống.
3 Bên cạnh nó có hai cây ô-liu,+ một cây bên phải cái bát, một cây bên trái”.
4 Tôi hỏi thiên sứ đang nói với tôi: “Thưa chúa, những thứ đó có nghĩa gì?”.
5 Thiên sứ đang nói với tôi hỏi lại: “Anh không biết những thứ đó có nghĩa gì sao?”.
Tôi đáp: “Không, thưa chúa”.
6 Vị ấy bèn nói: “Ðức Giê-hô-va phán với Xô-rô-ba-bên thế này: ‘“Chẳng bởi quân lực, chẳng bởi quyền lực,+ nhưng bởi thần khí ta”.+ Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
7 Này núi hùng vĩ kia, ngươi là chi? Trước mặt Xô-rô-ba-bên,+ ngươi sẽ trở nên đất bằng.*+ Người sẽ đem hòn đá chóp ra giữa tiếng reo hò: “Tuyệt vời! Tuyệt vời!”’”.
8 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi rằng:
9 “Tay Xô-rô-ba-bên đã đặt nền của nhà này,+ cũng chính tay người sẽ hoàn thành”.+ Rồi anh em sẽ phải biết rằng Ðức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em.
10 “Có ai xem thường buổi đầu khiêm tốn* chăng?+ Họ sẽ vui mừng và được thấy dây dọi* trong tay Xô-rô-ba-bên. Bảy vật kia là những con mắt của Ðức Giê-hô-va đang soi xét* khắp đất”.+
11 Tôi hỏi tiếp: “Còn hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái chân đèn+ có nghĩa gì?”.
12 Tôi hỏi vị ấy lần thứ nhì: “Hai cụm nhánh* của các cây ô-liu tuôn dầu vàng qua hai ống bằng vàng có nghĩa gì?”.
13 Vị ấy hỏi lại: “Anh không biết chúng có nghĩa gì sao?”.
Tôi đáp: “Không, thưa chúa”.
14 Vị ấy bèn nói: “Chúng là hai người được xức dầu đứng bên Chúa của cả trái đất”.+