Xa-cha-ri 6:1-15
6 Bấy giờ, tôi lại nhìn lên và thấy bốn cỗ xe tiến ra từ giữa hai ngọn núi, hai ngọn núi đó bằng đồng.
2 Xe thứ nhất thắng các ngựa màu đỏ, xe thứ nhì các ngựa màu đen,+
3 xe thứ ba các ngựa màu trắng, xe thứ tư các ngựa có đốm và vằn.+
4 Tôi hỏi thiên sứ đang nói với tôi: “Thưa chúa, những thứ đó là gì?”.
5 Thiên sứ đáp: “Ðó là bốn thần linh+ của các tầng trời đi ra, sau khi đã trình diện Chúa của cả trái đất.+
6 Cỗ xe thắng các ngựa màu đen tiến đến miền bắc;+ các ngựa màu trắng tiến đến miền bên kia biển; các ngựa có đốm tiến đến miền nam.
7 Các ngựa có vằn nóng lòng cất vó để đi trên đất”. Vị ấy bèn phán: “Ði đi! Hãy đi trên đất!”. Vậy, chúng cất vó đi trên đất.
8 Rồi vị ấy gọi tôi và nói: “Kìa, những ngựa đi miền bắc đã làm tinh thần của Ðức Giê-hô-va dịu lại ở miền bắc rồi”.
9 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi rằng:
10 “Hãy thu những thứ mà Hiên-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia đã nhận từ dân ở chốn lưu đày và mang về. Ðến đúng ngày, con phải tới nhà Giô-si-a con trai Xô-phô-ni để gặp những người ấy, là những người về từ Ba-by-lôn.
11 Con phải lấy bạc vàng làm một vương miện* và đội lên đầu Giô-suê+ con trai Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ thượng phẩm.
12 Rồi hãy nói với người:
‘Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Ðây là người có danh là Chồi.+ Người sẽ đâm ra từ chỗ mình và xây đền thờ Ðức Giê-hô-va.+
13 Chính người sẽ xây đền thờ Ðức Giê-hô-va và nhận được sự uy nghi. Người sẽ ngự ngai cai trị và ngự ngai làm thầy tế lễ,+ giữa cả hai* có sự hài hòa.
14 Còn vương miện* sẽ ở trong đền thờ Ðức Giê-hô-va để kỷ niệm những gì Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia+ và Hên con trai Xô-phô-ni đã làm.
15 Những người ở phương xa sẽ đến và tham gia xây dựng đền thờ Ðức Giê-hô-va”. Rồi anh em sẽ phải biết rằng Ðức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Sẽ xảy ra như thế, nếu anh em lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em’”.