Xa-cha-ri 9:1-17

  • Phán quyết của Ðức Chúa Trời trên các nước láng giềng (1-8)

  • Vua của Si-ôn đang đến (9, 10)

    • Vua khiêm nhường cưỡi lừa (9)

  • Dân Ðức Giê-hô-va sẽ được giải thoát (11-17)

9  Ðây là một lời tuyên bố: “Lời Ðức Giê-hô-va chống lại đất Ha-đơ-rắc,Nhắm vào Ða-mách*+—Vì Ðức Giê-hô-va để mắt đến loài người+Và mọi chi phái Y-sơ-ra-ên—   Cũng chống lại Ha-mát+ là đất giáp ranh nó,Ty-rơ+ và Si-đôn+ vì chúng rõ tinh khôn.+   Ty-rơ đã xây thành trì cho mình. Nó trữ bạc thành đống như bụi,Vàng thành đống như bùn ngoài đường.+   Kìa! Ðức Giê-hô-va sẽ lấy hết của cải,Hạ đạo quân nó xuống biển;*+Nó sẽ bị lửa thiêu rụi.+   Ách-ca-lôn sẽ thấy nên hoảng sợ;Ga-xa sẽ vô cùng lo âu,Cả Éc-rôn nữa vì chốn nó đặt hy vọng bị hạ nhục. Vua sẽ biến mất khỏi Ga-xa,Còn Ách-ca-lôn không người ở.+   Ðứa con hoang sẽ định cư tại Ách-đốt,Ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo của tên Phi-li-tia kia.+   Ta sẽ lấy đồ có máu khỏi miệng nó,Thứ gớm ghiếc khỏi răng nó,Và nó sẽ được chừa lại cho Ðức Chúa Trời;Nó sẽ nên như thủ lĩnh trong Giu-đa,+Còn Éc-rôn thì giống như người Giê-bu.+   Ta sẽ đóng trại làm tiền đồn cho nhà ta,+Hầu cho không có người qua kẻ lại;Không đốc công* nào còn qua lại đó,+Vì nay mắt ta đã nhìn thấy nó.*   Hãy vui mừng khôn xiết, hỡi con gái Si-ôn! Hãy cất tiếng tung hô, hỡi con gái Giê-ru-sa-lem! Kìa! Vua ngươi đang đến với ngươi.+ Người là công chính, đem sự giải cứu,*Người cũng khiêm nhường+ và cưỡi lừa,Cưỡi lừa tơ, con của lừa cái.+ 10  Ta sẽ loại chiến xa khỏi Ép-ra-imVà chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem. Cung chiến trận cũng bị lấy mất. Người sẽ tuyên bố hòa bình cho các nước;+Quyền cai trị người sẽ từ biển này đến biển kia,Và từ sông lớn* cho đến tận cùng trái đất.+ 11  Về phần ngươi,* nhờ huyết của giao ước ngươi,Ta sẽ đưa những tù nhân ngươi lên khỏi hố cạn nước.+ 12  Hỡi những tù nhân đầy hy vọng, hãy trở về thành lũy!+ Hôm nay ta phán với ngươi: ‘Ta sẽ báo đáp ngươi gấp đôi.+ 13  Ta sẽ kéo cong cung ta là Giu-đaVà lắp Ép-ra-im* vào cung;Ta sẽ dấy lên con cái ngươi, hỡi Si-ôn,Ðể chống lại con cái ngươi, hỡi Hy Lạp,Và sẽ biến ngươi thành gươm của chiến binh, hỡi Si-ôn!’. 14  Ðức Giê-hô-va sẽ cho thấy ngài ở cùng họ,Mũi tên ngài sẽ vụt bay như chớp. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ thổi tù và,+Cùng tiến tới với những cơn bão gió từ phía nam. 15  Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ,Nên họ nuốt và trấn áp đá của dây ném đá.+ Họ sẽ uống và hứng khởi như thể uống rượu,Ðược đầy tràn như cái bát,Như các góc của bàn thờ.+ 16  Ngày ấy, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của họ sẽ cứu họNhư bầy chiên của ngài;+Bởi họ sẽ như ngọc của vương miện lấp lánh trên đất ngài.+ 17  Thật, ngài tốt biết bao+Và huy hoàng dường nào! Nhờ thóc lúa, trai tráng được khỏe mạnh;Nhờ rượu mới, trinh nữ tràn sức sống”.+

Chú thích

Ds: “Ða-mách là nơi nó nghỉ lại”.
Cũng có thể là “trên biển”.
Hẳn là cảnh khổ sở của dân ngài.
Hay “kẻ áp bức”.
Hay “và chiến thắng; và được cứu”.
Tức là sông Ơ-phơ-rát.
Tức là Si-ôn hay Giê-ru-sa-lem.
Tức là giống như lắp mũi tên.