BÀI 8

Tại sao có sự gian ác và đau khổ?

Tại sao có sự gian ác và đau khổ?

1. Sự gian ác có từ khi nào?

Ðức Chúa Trời cho con người có đủ thời gian cai trị để chứng tỏ họ không thể giải quyết các vấn đề của nhân loại

Sự gian ác có trên đất từ khi Sa-tan nói lời dối trá đầu tiên. Ban đầu, hắn là một thiên sứ tốt nhưng đã “không đứng vững trong chân lý” (Giăng 8:44). Hắn nuôi lòng tham muốn được tôn thờ, trong khi chỉ Ðức Chúa Trời mới xứng đáng được như thế. Rồi Sa-tan nói dối người đàn bà đầu tiên là Ê-va và dụ dỗ bà nghe lời hắn thay vì Ðức Chúa Trời. A-đam cũng theo Ê-va bất tuân với Ðức Chúa Trời. Quyết định của A-đam dẫn đến đau khổ và sự chết.​—Ðọc Sáng thế 3:1-6, 19.

Khi xúi giục Ê-va bất tuân với Ðức Chúa Trời, Sa-tan đã nổi loạn chống lại quyền tối thượng của ngài, tức địa vị Ðấng Tối Cao. Phần lớn nhân loại đã theo phe Sa-tan, không chấp nhận Ðức Chúa Trời là Ðấng Cai Trị của họ. Vì thế, Sa-tan đã trở thành “kẻ cai trị thế gian này”.​—Ðọc Giăng 14:30; 1 Giăng 5:19.

2. Phải chăng Ðức Chúa Trời dựng nên các tạo vật có khiếm khuyết?

Mọi tạo vật của Ðức Chúa Trời đều hoàn hảo. Loài người và thiên sứ được Ðức Chúa Trời ban cho khả năng vâng lời ngài một cách trọn vẹn (Phục truyền luật lệ 32:4, 5). Ngài ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác. Hơn nữa, quyền tự do này cho chúng ta cơ hội chứng tỏ tình yêu thương với ngài.​—Ðọc Gia-cơ 1:13-15; 1 Giăng 5:3.

3. Tại sao Ðức Chúa Trời cho phép sự đau khổ kéo dài?

Ðức Giê-hô-va tạm thời để cho cuộc nổi loạn chống lại quyền tối thượng của ngài tiếp diễn. Tại sao? Vì ngài muốn cho thấy việc con người tự cai trị không mang lại lợi ích cho họ (Truyền đạo 7:29; 8:9). Ðiều này được xác nhận rõ ràng sau khoảng 6.000 năm lịch sử. Các nhà cầm quyền đã không xóa bỏ được chiến tranh, tội ác, sự bất công hoặc bệnh tật.​—Ðọc Giê-rê-mi 10:23; Rô-ma 9:17.

Khác với sự cai trị của con người, sự cai trị của Ðức Chúa Trời mang lại lợi ích cho những người chấp nhận (Ê-sai 48:17, 18). Không lâu nữa, Ðức Giê-hô-va sẽ chấm dứt sự cai trị của loài người. Chỉ những ai chọn sự cai trị của Ðức Chúa Trời mới được sống trên đất.—Ê-sai 11:9; Ðọc Ða-ni-ên 2:44.

4. Sự kiên nhẫn của Ðức Chúa Trời mở ra cơ hội nào?

Sa-tan cho rằng không một ai phụng sự Ðức Giê-hô-va vì tình yêu thương bất vị kỷ. Bạn có muốn chứng minh lời của hắn là sai không? Bạn có thể làm được! Nhờ sự kiên nhẫn của Ðức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều có cơ hội lựa chọn giữa sự cai trị của Ðức Chúa Trời và sự cai trị của loài người. Chúng ta cho thấy sự lựa chọn của mình qua cách sống.​—Ðọc Gióp 1:8-12; Châm ngôn 27:11.

5. Làm sao chúng ta có thể chọn Ðức Chúa Trời là Ðấng Cai Trị?

Sự lựa chọn của chúng ta cho thấy mình có muốn Ðức Chúa Trời là Ðấng Cai Trị hay không

Chúng ta chọn Ðức Chúa Trời là Ðấng Cai Trị bằng cách tìm kiếm sự thờ phượng đúng và làm theo. Ðó là sự thờ phượng dựa trên Lời ngài, là Kinh Thánh (Giăng 4:23). Chúng ta tránh can dự vào chính trị và chiến tranh như gương Chúa Giê-su, qua đó cho thấy mình không chọn Sa-tan làm kẻ cai trị.​—Ðọc Giăng 17:14.

Dưới ảnh hưởng của Sa-tan, các hành vi trái đạo đức và thói hư tật xấu ngày càng lan tràn. Khi từ chối làm những điều đó, chúng ta có thể bị bạn bè và người thân chế giễu hoặc chống đối (1 Phi-e-rơ 4:3, 4). Vì thế, chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta sẽ kết hợp với những người yêu mến Ðức Chúa Trời không? Chúng ta sẽ vâng theo luật pháp khôn ngoan và yêu thương của ngài không? Nếu có, chúng ta chứng minh Sa-tan nói sai sự thật khi hắn cho rằng không ai gặp thử thách mà vẫn làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời.​—Ðọc 1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; 15:33.

Ðức Chúa Trời yêu thương nhân loại nên chắc chắn ngài sẽ chấm dứt sự gian ác và đau khổ. Những người chứng tỏ họ tin điều này sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu trên đất.​—Ðọc Giăng 3:16.