Đi đến nội dung

Chuyến tham quan xuyên thời gian

Chuyến tham quan xuyên thời gian

Một triển lãm dành cho khách tự tham quan nói về lịch sử của Nhân Chứng Giê-hô-va đã được mở vào tháng 10 năm 2012 tại trụ sở trung ương của chúng ta ở Brooklyn, New York. a Triển lãm nêu bật những khó khăn, nguy hiểm và chiến thắng mà một số anh chị đã trải qua khi cố gắng sống cuộc đời của một tín đồ đạo Đấng Ki-tô.

Khách sẽ được tham quan theo trình tự thời gian, bắt đầu từ thời tín đồ đạo Đấng Ki-tô vào năm 33 CN và kéo dài cho đến thời nay. Nội dung triển lãm được chia thành bốn phần và có một dòng thời gian để liên kết các phần lại với nhau. Mỗi phần có một chủ đề dựa trên Kinh Thánh và có một video ngắn để giới thiệu. Video này có thể được nghe bằng tiếng Anh và có phụ đề trong sáu ngôn ngữ khác: tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha.

Các phần chính của triển lãm

Phần đầu tiên là “Người ta yêu bóng tối” và tên gọi này dựa trên những lời Chúa Giê-su nói nơi Giăng 3:19. Kinh Thánh đã báo trước rằng những kẻ gian ác sẽ “nổi lên và giảng dạy những điều sai lệch” (Công vụ 20:30). Khách tham quan được gợi nhớ về hành động xấu xa của những kẻ như thế trong suốt giai đoạn này.

Phần hai có chủ đề “Ánh sáng hãy chiếu ra”, là cụm từ được dùng nơi 2 Cô-rinh-tô 4:6. Dòng thời gian đánh dấu giai đoạn từ cuối thập niên 1800 đến đầu thập niên 1900. Phần này kể về câu chuyện của những người có lòng thành thật đã bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh một cách nghiêm túc và cho thấy sự gia tăng của họ về sự hiểu biết cũng như số lượng người tin theo trước Thế Chiến I.

Tiếp theo, phần hai này nêu bật việc dùng công nghệ đa phương tiện để sản xuất vở kịch ảnh nổi tiếng được biết đến với tên gọi “Kịch ảnh về sự sáng tạo”. Vào năm 1914, Học viên Kinh Thánh (tên gọi của Nhân Chứng Giê-hô-va thời bấy giờ) bắt đầu trình chiếu vở kịch ảnh độc đáo này, là sự kết hợp giữa hình ảnh và phim câm cùng với âm thanh được thu sẵn. Trong những năm sau khi được ra mắt, hàng triệu người đã đổ xô đến để xem “Kịch ảnh”. Triển lãm có trưng bày một số hình vẽ tay, một video ngắn giới thiệu về “Kịch ảnh” và hơn 500 bức hình có màu.

Phần thứ ba có chủ đề “Con rồng nổi giận” được trích từ Khải huyền 12:17. Phần này cho thấy sự bắt bớ mà những môn đồ của Chúa Giê-su phải chịu đựng vào đầu thế kỷ 20 và kể lại những câu chuyện đầy khích lệ của những tín đồ đã giữ trung lập trong thời kỳ chiến tranh. Một video kể về câu chuyện của anh Remigio Cuminetti, một Nhân Chứng đã từ chối mặc quân phục của Ý cũng như từ chối tham gia Thế Chiến I. Một video khác kể về anh Alois Moser ở Áo. Anh đã từ chối tung hô “Heil Hitler!” và vì thế mà anh bị mất việc rồi cuối cùng bị bắt đến trại tập trung ở Dachau.

Một phòng giam tối với ánh sáng lờ mờ đã được dựng lên để tái hiện không gian và bên trong có trưng bày hình của các Nhân Chứng Giê-hô-va đã bị cầm tù vì thể hiện đức tin trong những nước như Hy Lạp, Nhật Bản, Ba Lan và Serbia.

Phần cuối cùng có chủ đề “Tin mừng cho muôn dân” dựa trên Ma-thi-ơ 24:14, và phần này nêu bật hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va từ năm 1950 cho đến nay. Một loạt các hình ảnh cho người xem thấy rằng sự phát triển nhanh chóng, việc kiên trì rao giảng và tình yêu thương anh em là những nét đặc trưng của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Trước khi rời khỏi triển lãm, khách tham quan có thể dùng các quầy tương tác để khám phá Nhà Kinh Thánh và Đền tạm của Brooklyn, là những tòa nhà đã được Nhân Chứng Giê-hô-va sử dụng cách đây hơn 100 năm.

Tại sao tổ chức triển lãm?

Mất một năm để lên kế hoạch và nhiều tháng để xây cất khu triển lãm này. Nhân Chứng trên khắp thế giới đã đóng góp cho triển lãm này những món đồ gia truyền mà họ xem là có giá trị.

Tại sao tất cả những việc này được thực hiện? Khi hỏi rằng Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ nhận được lợi ích nào khi đến tham quan triển lãm, một thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va đã nhắc lại câu nói quen thuộc: “Muốn biết mình sẽ đi đâu, chúng ta phải biết mình đến từ đâu”.

a Triển lãm được tổ chức tại số 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York, và được mở cửa từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều thứ Hai đến thứ Sáu. Vào cửa miễn phí.