Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

“Hãy hiếu kính cha mẹ”

“Hãy hiếu kính cha mẹ”

Khi ở trên đất, Chúa Giê-su nhấn mạnh mệnh lệnh: “Hãy hiếu kính cha mẹ” (Xu 20:12; Mat 15:4). Chúa Giê-su dạn dĩ nói điều này vì chính ngài “tiếp tục phục tùng” cha mẹ lúc còn trẻ (Lu 2:51). Khi trưởng thành, Chúa Giê-su thu xếp cho mẹ của mình được chăm sóc sau khi ngài chết.—Gi 19:26, 27.

Vào thời nay, khi vâng lời cha mẹ và nói năng lễ phép, các tín đồ trẻ thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Mệnh lệnh “hiếu kính cha mẹ” không có hạn định. Ngay cả khi cha mẹ đã già, chúng ta vẫn nên hiếu kính họ bằng cách nghe theo lời khuyên khôn ngoan hoặc noi theo gương tốt của họ (Ch 23:22). Chúng ta cũng hiếu kính cha mẹ lớn tuổi qua việc chăm sóc về nhu cầu tình cảm và chu cấp tài chính khi họ cần (1Ti 5:8). Dù trẻ hay già, chúng ta nên duy trì việc trò chuyện mật thiết với cha mẹ. Đó là một cách chính yếu để hiếu kính cha mẹ.

XEM HOẠT HÌNH TRÊN BẢNG TRẮNG LÀM SAO ĐỂ TRÒ CHUYỆN VỚI CHA MẸ? RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Tại sao bạn có thể thấy khó trò chuyện với cha mẹ?

  • Làm thế nào bạn có thể tỏ lòng hiếu kính khi trò chuyện với cha mẹ?

  • Tại sao nỗ lực để trò chuyện với cha mẹ là đáng công? (Ch 15:22)

    Việc trò chuyện với cha mẹ có thể giúp bạn thành công trong đời sống