“Ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em”
Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si kiêu ngạo muốn gây ấn tượng với người khác và thích được nổi bật (Mat 23:5-7). Nhưng Chúa Giê-su thì khác. Ngài nói: “Con Người đã đến không phải để được người khác phục vụ, mà để phục vụ người khác” (Mat 20:28). Trong sự thờ phượng, chúng ta có thường chỉ làm những công việc khiến người khác chú ý và khen mình không? Như gương Chúa Giê-su, sự cao trọng đến từ việc phục vụ người khác. Những công việc này thường không ai thấy, ngoại trừ Đức Giê-hô-va (Mat 6:1-4). Người phục vụ khiêm nhường sẽ...
-
tham gia làm sạch và bảo trì Phòng Nước Trời
-
chủ động giúp đỡ người lớn tuổi và người khác
-
đóng góp tài chính để ủng hộ quyền lợi Nước Trời