Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | 1 CÔ-RINH-TÔ 7-9

Đời sống độc thân—Một món quà

Đời sống độc thân—Một món quà

7:32, 35, 38

Từ lâu, nhiều tín đồ đạo Đấng Ki-tô quý trọng đời sống độc thân, vì đời sống độc thân có những lợi thế và cho họ cơ hội mở rộng thánh chức, mở rộng tình yêu thương với người khác và đến gần hơn với Đức Giê-hô-va.

Trong chuyến rao giảng tại Úc, năm 1937; một chị đến nhiệm sở tại Mexico năm 1947 sau khi tốt nghiệp Trường Ga-la-át

Rao giảng ở Brazil; tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời ở Malawi

SUY NGẪM: Nếu còn độc thân, làm thế nào anh chị có thể tận dụng hoàn cảnh của mình?

Làm thế nào các thành viên trong hội thánh có thể khích lệ và hỗ trợ những người độc thân?