Ê-xê-chi-ên 13:1-23

  • Nghịch lại các kẻ tiên tri giả (1-16)

    • Vách tường quét vôi sẽ sập (10-12)

  • Nghịch lại các nữ tiên tri giả (17-23)

13  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy tiên tri nghịch lại những kẻ tiên tri của Y-sơ-ra-ên+ và bảo những kẻ bịa đặt lời tiên tri*+ rằng: ‘Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va nói.  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Khốn cho những kẻ tiên tri ngu muội, là những kẻ nói theo ý mình mà chẳng thấy khải tượng nào!+  Hỡi Y-sơ-ra-ên, những kẻ tiên tri của ngươi đã trở nên như loài cáo tại chốn hoang tàn.  Hỡi các tiên tri, các ngươi sẽ không tới xây lại những chỗ hư hại trên các tường đá cho nhà Y-sơ-ra-ên,+ hầu Y-sơ-ra-ên có thể chống cự trong trận chiến vào ngày của Đức Giê-hô-va”.+  “Những ai nói: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này’ trong khi Đức Giê-hô-va chẳng sai chúng đi thì đều thấy khải tượng giả và nói lời tiên đoán dối trá; vậy mà chúng vẫn mong lời tiên đoán của mình thành sự thật.+  Khi ta không nói gì mà các ngươi lại nói: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này’, thì chẳng phải các ngươi thấy khải tượng giả và nói lời tiên đoán dối trá sao?”’.  ‘Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: ‘Các ngươi nói lời giả dối và khải tượng của các ngươi là dối trá, nên ta chống nghịch các ngươi’”.+  Tay ta chống nghịch những kẻ tiên tri có khải tượng giả và nói lời tiên đoán dối trá.+ Chúng sẽ không ở trong số những người thân cận của ta, không được ghi vào sổ của dân Y-sơ-ra-ên và cũng chẳng được về đất Y-sơ-ra-ên; rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Chúa Tối Thượng Giê-hô-va.+ 10  Tất cả là vì chúng khiến dân ta lầm lạc khi nói: “Có hòa bình!” trong khi chẳng có hòa bình.+ Khi vách ngăn mỏng manh được xây, chúng quét vôi lên’.*+ 11  Hãy bảo những kẻ quét vôi rằng vách tường ấy sẽ sập. Một cơn mưa lớn sẽ trút xuống, mưa đá sẽ sa xuống* và bão tố dữ dội sẽ làm vỡ tường.+ 12  Khi tường ấy sập, người ta sẽ hỏi các ngươi: ‘Lớp vôi đâu rồi?’.+ 13  Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta sẽ khiến bão tố dữ dội nổi lên trong cơn thịnh nộ, mưa to trút xuống trong cơn giận dữ và mưa đá đổ xuống trong cơn phẫn nộ dữ dội. 14  Ta sẽ đập tan vách tường mà các ngươi đã quét vôi, khiến nó đổ nhào xuống đất, lộ ra cả móng. Khi thành sụp đổ, các ngươi sẽ chết trong đó; rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’. 15  ‘Sau khi trút hết cơn thịnh nộ trên tường ấy cùng những kẻ quét vôi, ta sẽ nói với các ngươi: “Vách tường không còn, những kẻ quét vôi lên nó cũng chẳng còn.+ 16  Những kẻ tiên tri của Y-sơ-ra-ên không còn, là những kẻ nói tiên tri với Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng rằng nó sẽ có hòa bình trong khi chẳng có hòa bình”’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. 17  Về phần con, hỡi con người, hãy chống lại các con gái của dân con, là những kẻ bịa đặt lời tiên tri; hãy tiên tri nghịch lại chúng. 18  Hãy bảo chúng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Khốn cho những người đàn bà khâu các dải băng để đeo nơi mọi cánh tay* và may khăn trùm đầu đủ cỡ để săn bắt mạng người! Các ngươi săn bắt mạng của dân ta mà giữ mạng của chính mình được sao? 19  Chỉ vì vài nắm lúa mạch và vài mẩu bánh thừa mà các ngươi xúc phạm ta giữa dân ta,+ các ngươi giết những người không đáng chết mà để cho sống những kẻ không đáng sống bằng cách nói dối với dân ta, là dân lắng nghe lời nói dối của các ngươi”’.+ 20  Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Này các người đàn bà, ta ra tay vì những dải băng mà các ngươi dùng để săn bắt người như thể săn bắt chim. Ta sẽ giật chúng khỏi cánh tay các ngươi và giải thoát những người mà các ngươi đang săn bắt như thể săn bắt chim. 21  Ta sẽ giật rách khăn trùm của các ngươi và giải cứu dân ta khỏi tay các ngươi, họ sẽ không còn là mồi cho các ngươi săn bắt nữa; rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va.+ 22  Các ngươi nói lời giả dối mà làm nản lòng người công chính,+ trong khi ta chẳng hề khiến họ đau lòng. Các ngươi lại làm vững mạnh tay kẻ gian ác+ để chúng không từ bỏ đường lối xấu hầu được sống.+ 23  Thế nên, các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng giả và nói lời tiên đoán nữa;+ ta sẽ giải cứu dân ta khỏi tay các ngươi, rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”.

Chú thích

Hay “những kẻ nói tiên tri theo lòng riêng”.
Tức là xây vách tường yếu ớt, rồi quét vôi lên để làm cho tường có vẻ vững chắc.
Ds: “hỡi mưa đá, ngươi sẽ sa xuống”.
Tức là dải bùa đeo nơi khuỷu tay hay cổ tay.