Ê-xê-chi-ên 7:1-27

  • Sự kết thúc đã đến (1-27)

    • Thảm họa có một không hai (5)

    • Tiền bạc bị quăng ra đường (19)

    • Đền thờ sẽ bị làm cho ô uế (22)

7  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Về phần con, hỡi con người, đây là lời Chúa Tối Thượng Giê-hô-va nói với đất Y-sơ-ra-ên: ‘Sự kết thúc, sự kết thúc đã đến trên bốn phương xứ này!  Sự kết thúc nay đến trên ngươi, ta sẽ trút cơn giận trên ngươi, xét xử ngươi tùy theo đường lối của ngươi và buộc ngươi chịu trách nhiệm về mọi việc làm ghê tởm của mình.  Mắt ta sẽ không thương tiếc ngươi, ta cũng chẳng động lòng trắc ẩn.+ Ta sẽ báo trả tùy theo đường lối của chính ngươi, và ngươi sẽ gánh chịu hậu quả từ những việc làm ghê tởm của mình.+ Rồi ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Kìa! Thảm họa, thảm họa có một không hai sắp đến!+  Sự kết thúc sắp đến, sự kết thúc sẽ đến, nó sẽ ập xuống ngươi. Kìa! Nó sắp đến.  Hỡi kẻ ở trong xứ, phiên* ngươi đã đến rồi. Giờ ấy sắp đến, ngày ấy gần kề.+ Có sự hỗn loạn chứ không phải tiếng reo mừng trên các núi.  Không lâu nữa, ta sẽ đổ cơn thịnh nộ trên ngươi,+ ta sẽ trút hết cơn giận trên ngươi,+ xét xử ngươi tùy theo đường lối của ngươi và buộc ngươi chịu trách nhiệm về mọi việc làm ghê tởm của mình.  Mắt ta sẽ không thương tiếc, ta cũng chẳng động lòng trắc ẩn.+ Ta sẽ báo trả tùy theo đường lối của ngươi, ngươi sẽ gánh chịu hậu quả từ những việc làm ghê tởm của chính mình. Rồi ngươi sẽ phải biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, giáng đòn trên ngươi.+ 10  Này, ngày ấy đây! Này, ngày ấy sắp đến!+ Phiên* ngươi đã đến rồi, cái roi đã trổ hoa, sự tự phụ* đã đâm chồi. 11  Sự hung bạo đã thành cái roi để trừng phạt sự gian ác.+ Cả chúng nó lẫn sự giàu sang, đám đông và uy thế chúng nó đều sẽ không còn. 12  Giờ ấy sẽ đến, ngày ấy sẽ tới. Kẻ mua đừng vui mừng, kẻ bán đừng buồn rầu, vì cơn thịnh nộ giáng xuống cả nhóm chúng nó.*+ 13  Kẻ bán, dù có sống sót, sẽ không trở về với thứ đã bán vì khải tượng này đối nghịch cả nhóm chúng nó. Không ai sẽ trở về, và vì lỗi lầm mình, không ai sẽ giữ được mạng sống.* 14  Kèn thổi vang,+ mọi người sẵn sàng nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn thịnh nộ của ta giáng xuống cả nhóm chúng nó.+ 15  Bên ngoài là gươm đao,+ bên trong là dịch bệnh và đói kém. Ai ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm, ai ở trong thành sẽ bị tiêu nuốt bởi đói kém và dịch bệnh.+ 16  Những kẻ sống sót và thoát được sẽ chạy lên núi; và như bồ câu ở thung lũng, mỗi người sẽ kêu rên vì lỗi lầm mình.+ 17  Mọi tay đều sẽ bủn rủn, mọi đầu gối đều sẽ ướt sũng.*+ 18  Chúng quấn vải thô,+ nỗi run sợ bao trùm lấy chúng. Mọi mặt đều sẽ hổ thẹn, mọi đầu đều sẽ trọc lóc.*+ 19  Chúng sẽ quăng bạc của mình ra đường và kinh tởm vàng của mình. Bạc hay vàng cũng không thể cứu chúng trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.+ Chúng sẽ không được thỏa mãn, bụng cũng chẳng được no nê, vì nó* là chướng ngại khiến chúng sa vào lỗi lầm. 20  Chúng tự hào về những đồ trang hoàng đẹp đẽ của mình và dùng những thứ ấy làm ra các hình ghê tởm cùng tượng thần gớm ghiếc.+ Thế nên, ta sẽ khiến chúng kinh tởm những thứ ấy. 21  Ta sẽ phó nó* làm của cướp cho các dân khác, làm chiến lợi phẩm cho bọn gian ác trên đất, và những kẻ ấy sẽ làm ô uế nó. 22  Ta sẽ quay mặt đi,+ và những kẻ ấy sẽ làm ô uế nơi giấu kín* của ta, bọn cướp sẽ vào làm ô uế nơi đó.+ 23  Hãy làm xiềng xích,+ vì xứ đầy dẫy những phán quyết gây đổ máu,+ vì thành đầy dẫy sự tàn bạo.+ 24  Ta sẽ cho dân độc ác nhất+ đến chiếm nhà chúng,+ ta sẽ dập tắt lòng kiêu ngạo của kẻ mạnh, và những nơi thánh của chúng sẽ bị làm cho ô uế.+ 25  Trong cơn kinh hoảng, chúng cố tìm sự bình an nhưng chẳng được.+ 26  Tai họa chồng chất tai họa, tin dữ nối tiếp tin dữ; người ta tìm khải tượng từ nhà tiên tri,+ nhưng không còn luật pháp* từ thầy tế lễ và lời khuyên bảo từ các trưởng lão.+ 27  Vua sẽ than khóc,+ thủ lĩnh tuyệt vọng,* tay của dân trong xứ run rẩy vì kinh khiếp. Ta sẽ đối đãi với chúng tùy theo đường lối chúng, xét xử chúng theo cách chúng xét xử người khác. Rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”.+

Chú thích

Cũng có thể là “vòng hoa”.
Cũng có thể là “Vòng hoa”.
Tức là cả kẻ mua lẫn kẻ bán đất đai đều không được gì vì sự hủy diệt sẽ ập đến trên tất cả.
Cũng có thể là “và không ai nhờ mưu gian mà giữ được mạng sống”.
Tức là ướt do nước tiểu vì quá sợ.
Tức là chúng cạo đầu vì đau buồn.
Tức là bạc và vàng.
Tức là bạc và vàng dùng làm các tượng thần.
Có lẽ nói đến gian trong cùng của đền thờ Đức Giê-hô-va.
Hay “sự dạy bảo”.
Hay “mặc lấy sự tiêu điều”.