Ô-sê 13:1-16

  • Ép-ra-im bất trung đã quên Đức Giê-hô-va (1-16)

    • “Hỡi sự chết, các nọc độc của ngươi đâu?” (14)

13  “Khi Ép-ra-im lên tiếng thì có sự run sợ;Nó rất quyền thế trong Y-sơ-ra-ên.+ Nhưng vì thờ Ba-anh, nó mắc tội và chết.+   Giờ đây, chúng thêm tội cho mìnhVà dựng những tượng đúc bằng bạc.+ Chúng khéo léo làm các tượng thần, là công việc của thợ thủ công. Chúng nói rằng: ‘Hãy để những kẻ dâng vật tế lễ hôn các bò con’.+   Vậy nên, chúng sẽ như mây buổi sáng,Như sương móc chóng tan,Như trấu bị bão cuốn khỏi sân đạp lúa,Như khói bốc từ lỗ thông trên mái nhà.   Nhưng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ lúc ngươi ở Ai Cập;+Ngươi chẳng biết Đức Chúa Trời nào ngoài ta,Ngoài ta ra, không có đấng giải cứu nào khác.+   Ta biết ngươi trong hoang mạc,+ trong vùng đất hạn hán.   Chúng thỏa mãn với đồng cỏ mình,+Chúng thỏa mãn và lòng chúng tự cao. Thế nên, chúng đã quên ta.+   Ta sẽ như sư tử tơ đối với chúng,+Như con báo rình rập dọc lối đi.   Ta sẽ vồ chúng như gấu lạc mất con,Ta sẽ xé toạc ngực chúng. Tại đó, ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử;Một thú hoang sẽ xé xác chúng.   Hỡi Y-sơ-ra-ên, nó sẽ hủy diệt ngươi,Vì ngươi đã phản nghịch ta, phản nghịch đấng giúp đỡ ngươi. 10  Đâu rồi vua của ngươi, để hắn giải cứu ngươi trong mọi thành ngươi?+ Đâu rồi những kẻ cai trị mà ngươi đã nói rằng: ‘Hãy cho tôi một vua và các quan’?+ 11  Ta đã ban cho ngươi một vua trong cơn giận,+Ta sẽ cất lấy hắn trong cơn thịnh nộ.+ 12  Lỗi của Ép-ra-im đã được quấn lấy,*Tội của nó đã được lưu lại. 13  Cơn đau đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là đứa trẻ dại dột,Đã đến giờ sinh nở mà không chịu ra. 14  Ta sẽ chuộc chúng khỏi tay mồ mả;*Ta sẽ lấy chúng khỏi sự chết.+ Hỡi sự chết, các nọc độc của ngươi đâu?+ Hỡi mồ mả, sức hủy diệt của ngươi đâu?+ Lòng trắc ẩn sẽ bị che khỏi mắt ta. 15  Dù ngươi có sum suê trong đám sậy,Một ngọn gió đông sẽ đến, ngọn gió của Đức Giê-hô-va,Đến từ sa mạc, để làm khô giếng và rút cạn suối của nó. Kẻ ấy sẽ cướp mất kho vật quý của nó.+ 16  Sa-ma-ri sẽ bị bắt chịu tội+ vì đã phản nghịch Đức Chúa Trời mình.+ Chúng sẽ ngã+ bởi gươm,Con cái chúng sẽ bị đập nát. Sản phụ chúng sẽ bị xé toạc”.

Chú thích

Hay “gìn giữ”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.