Ô-sê 7:1-16

  • Miêu tả sự gian ác của Ép-ra-im (1-16)

    • Không thoát khỏi lưới của Đức Chúa Trời (12)

7  “Khi ta chữa lành Y-sơ-ra-ên,Lỗi lầm Ép-ra-im cũng sẽ bị phơi bày+Cùng sự gian ác của Sa-ma-ri.+ Chúng đã hành động dối trá;+Kẻ trộm xông vào trong, còn toán giặc cướp thì đột kích bên ngoài.+   Nhưng chúng chẳng nói trong lòng rằng ta sẽ nhớ mọi điều gian ác của chúng.+ Các việc làm của chúng vây lấy chúng;Tất cả ở ngay trước mặt ta.   Chúng khiến vua vui mừng bằng những điều gian ác của chúng,Khiến các quan vui mừng bằng sự gian dối của chúng.   Hết thảy chúng đều là kẻ ngoại tình,Cháy như lò mà thợ làm bánh đốt lửa,Ông ngưng cời lửa sau khi nhào bột cho đến lúc bột lên men.   Vào ngày của vua chúng ta, các quan đều mắc bệnh,Chúng nổi giận vì cớ rượu nho.+ Vua đã giơ tay cho những kẻ nhạo báng.   Vì chúng đến với lòng cháy như lò lửa.* Thợ làm bánh ngủ suốt đêm;Vào buổi sáng, lò cháy rực như một ngọn lửa.   Hết thảy chúng đều nóng như lò lửa,Chúng ăn nuốt những người cai trị mình. Mọi vua của chúng đều ngã xuống;+Không ai trong chúng kêu cầu ta.+   Ép-ra-im hòa lẫn với các dân.+ Nó như cái bánh tròn chẳng được lật.   Những kẻ lạ đã lấy hết sức mạnh nó+ mà nó chẳng biết. Tóc nó trở nên trắng xóa mà nó chẳng để ý. 10  Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã làm chứng nghịch lại nó,+Nhưng chúng chẳng trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,+Cũng không tìm kiếm ngài, bất kể mọi điều ấy. 11  Ép-ra-im như bồ câu khờ dại, thiếu khôn sáng.*+ Chúng đã tìm cầu Ai Cập;+ chúng đã đến A-si-ri.+ 12  Chúng đi đến đâu, ta cũng sẽ giăng lưới trên chúng. Ta sẽ bắt chúng xuống như bắt chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng theo lời cảnh báo ta đã phán cho cộng đồng chúng.+ 13  Khốn cho chúng vì đã chạy trốn ta! Chúng sẽ bị tàn hại vì đã phạm tội cùng ta! Ta đã sẵn lòng chuộc chúng, nhưng chúng lại nói lời dối trá nghịch cùng ta.+ 14  Từ trong lòng, chúng chẳng kêu cầu sự giúp đỡ của ta,+Dù cứ gào khóc trên giường. Chúng tự rạch mình vì ngũ cốc và rượu mới của chúng;Chúng trở mặt với ta. 15  Dù ta đã sửa dạy chúng và thêm sức cho các cánh tay chúng,Nhưng chúng lại chống ta, mưu tính điều ác. 16  Chúng đã đổi hướng nhưng chẳng nhắm đến sự cao quý hơn;*Chúng chẳng đáng tin như cung bị chùng dây.+ Do lưỡi xấc xược của chúng, các quan của chúng sẽ ngã bởi gươm. Vì thế, chúng sẽ bị chế giễu trong xứ Ai Cập”.+

Chú thích

Cũng có thể là “Vì lòng chúng như lò lửa khi chúng đến với mưu mô mình”.
Ds: “thiếu tấm lòng”.
Tức là không nhắm đến hình thức thờ phượng cao quý hơn.