Ô-sê 8:1-14

  • Gặt hậu quả của tội thờ thần tượng (1-14)

    • Gieo gió gặt bão (7)

    • Y-sơ-ra-ên quên Đấng Sáng Tạo của mình (14)

8  “Hãy đặt tù và vào miệng!+ Kẻ sắp đến sẽ như đại bàng chống lại nhà Đức Giê-hô-va,+Vì chúng đã vi phạm giao ước+ và luật pháp ta.+   Chúng kêu cầu ta rằng: ‘Hỡi Đức Chúa Trời của chúng con! Chúng con, là dân Y-sơ-ra-ên, đều biết ngài!’.+   Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ điều tốt lành.+ Hãy để kẻ thù truy đuổi nó.   Chúng đã lập các vua mà chẳng qua ta. Chúng đã lập các quan mà ta chẳng nhận biết. Chúng dùng bạc vàng mà dựng các tượng,+Thế nên chúng sẽ bị hủy diệt.+   Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị chối bỏ.+ Cơn giận ta nổi phừng trên chúng.+ Chúng không thể làm mình trong sạch cho đến chừng nào?   Vì điều đó đến từ Y-sơ-ra-ên. Thợ thủ công đã làm ra nó, nó chẳng phải Đức Chúa Trời;Bò con của Sa-ma-ri sẽ bị vỡ nát.   Chúng đang gieo gió,Ắt sẽ gặt bão.+ Không một cây lúa nào sẽ sinh hạt chín;+Những gì đâm chồi đều chẳng thành bột. Nếu có thứ được làm ra, những kẻ ngoại quốc* sẽ nuốt lấy nó.+   Y-sơ-ra-ên sẽ bị nuốt.+ Chúng sẽ ở giữa các dân,+Như đồ đựng không ai muốn dùng.   Vì chúng đã đi đến A-si-ri+ như con lừa rừng đơn độc. Ép-ra-im đã thuê các nhân tình.+ 10  Dù chúng thuê họ từ các nước,Nay ta sẽ gom chúng lại;Chúng sẽ chịu khốn khổ+ vì gánh nặng mà vua và các quan đặt trên chúng. 11  Vì Ép-ra-im làm nhiều bàn thờ nên nó đã phạm tội.+ Các bàn thờ ấy đã khiến Ép-ra-im phạm tội.+ 12  Ta đã viết cho nó biết bao điều trong luật pháp* của ta,Nhưng các luật ấy bị xem như những điều lạ lùng.+ 13  Chúng dâng vật tế lễ cho ta và ăn thịt,Nhưng Đức Giê-hô-va chẳng hề hài lòng về chúng.+ Ta sẽ nhớ lại lỗi lầm chúng và trừng phạt vì tội lỗi chúng.+ Chúng đã quay về* Ai Cập.+ 14  Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Sáng Tạo của nó+ mà dựng các đền thờ,+Giu-đa đã xây nhiều thành kiên cố.+ Nhưng ta sẽ giáng lửa xuống các thành nó,Lửa sẽ thiêu rụi những ngọn tháp của mỗi thành”.+

Chú thích

Hay “người lạ”.
Hay “sự dạy bảo”.
Cũng có thể là “Chúng sẽ trở về”.